Chiến thắng này thực sự rất “phèn”, bởi đối thủ chỉ là Leicester đang nguy ngập đủ thứ, thế nhưng đó là những gì Amorim có thể làm được vào lúc này. Harry Maguire đã việt vị khi đánh đầu ghi bàn quyết định cho đội chủ nhà ở phút 90+3, nhưng do VAR không được sử dụng ở FA Cup tại vòng đấu này, nên MU đã thắng.
Bàn thắng đó không đủ khoả lấp sự bất mãn của những CĐV MU trước sự thiếu năng lượng của đội chủ nhà trong hiệp một. Cơn giận dữ càng bốc cao khi MU để đối phương dẫn trước bằng bàn mở tỉ số lần thứ 7 trong 8 trận sân nhà khi hiệp một sắp kết thúc.
Bobby De Cordova-Reid đánh đầu ghi bàn từ cự ly gần theo bản năng, sau khi Andre Onana cản phá nỗ lực của Wilfred Ndidi. Bàn thắng cho thấy Leicester có lối chơi còn thuyết phục hơn đội chủ nhà MU, vốn chậm chạp, vô hồn và thiếu kết nối.
Mọi sự phấn khích trước trận đấu về màn ra mắt của Patrick Dorgu đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa khi Leicester, vừa mới bị Everton đè bẹp 4-0, kiểm soát phần lớn thời gian mở màn. MU sau đó đã giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn một chút nhưng không làm được gì, tạo ra một hiệp một tẻ nhạt và vô hại.
Đội bóng của Amorim chỉ có đúng 2 cú sút trong 45 phút và không có cú sút nào trúng đích. Trong khi đó, Leicester có 4 cú sút, với 3 cú sút đi vào khung thành. Đây là lần thứ 7 trong 20 trận đấu dưới thời Amorim, MU kết thúc hiệp một mà không có cú sút nào trúng đích.
Rõ ràng, đây là một thống kê đáng lên án khi MU đã ghi bàn trong đợt tấn công đầu tiên của mình trong trận Amorim ra mắt với tư cách HLV trước Ipswich Town vào tháng 11/2024. MU cũng tạo ra rất ít cơ hội cho Rasmus Hojlund, người chỉ có 7 lần chạm bóng mặc dù được ra sân ngay từ đầu.
Những cơ hội được tạo ra để mở tỷ số trong hiệp một đều bị bỏ lỡ và không có gì xảy ra. Hojlund gần như đã làm được điều gì đó từ cú đá phạt của Bruno Fernandes ở phút thứ 24, nhưng bàn thắng cũng không đến. Đó là pha bóng tốt nhất mà đội chủ nhà có thể thực hiện.
MU sẽ rất nhớ trung vệ Lisandro Martinez, người đã bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối (ACL) trong trận thua 0-2 trước Crystal Palace. Amorim có một số cái tên có thể đưa vào vị trí trung vệ lệch trái, nhưng không ai kết hợp được khả năng phòng ngự bền bỉ của Martinez với đường chuyền tịnh tiến ổn định.
Amorim đã chọn Noussair Mazraoui ở bên trái hàng thủ ba người của mình trong hiệp một. Cầu thủ người Morocco đã thể hiện gần đúng phẩm chất kiểm soát bóng của Martinez, nhưng cả anh và Diogo Dalot ở vị trí hậu vệ cánh trái đều không thể tạo sức mạnh cho đội.
Vào giờ nghỉ giải lao, Amorim đã đổi Leny Yoro sang vị trí trung vệ lệch trái, với Dalot ở vị trí hậu vệ cánh và Garnacho ở vị trí số 10, nhưng tốc độ chuyền bóng vẫn rất chậm. Đến nỗi, ở phút 60, các CĐV đồng thanh hét vang “Tấn công đi” để thúc đẩy đội bóng trong giận dữ.
Một lát sau, bằng cách nào đó bóng tìm đến Garnacho ở một khoảng trống thuận lợi và MU lại tìm thấy sức sống của mình. Bàn gỡ hòa của Zirkzee ở phút thứ 68 giúp MU tìm thấy chút sức mạnh muộn màng. Nhưng ai sẽ lấp vào vị trí trung vệ trái khi không có Martinez vẫn là một câu hỏi hóc búa.
MU vẫn vô cùng tệ hại!