
Tiền vệ người Pháp là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong chiến thắng tưng bừng của Man City. Anh được rút ra sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Tijani Reijnders. Ngay sau đó, Cherki đổi áo với đồng đội ở tuyển Pháp là Hugo Ekitike, cầu thủ bên phía Liverpool cũng đã rời sân trước đó.
Tuy nhiên, tình huống trở nên “khó hiểu” khi Cherki lại mặc luôn chiếc áo của Ekitike và ngồi trên băng ghế dự bị của Man City, thậm chí còn ngồi cạnh Gianluigi Donnarumma. Hành động này nhanh chóng bị ban huấn luyện nhắc nhở, buộc anh phải cởi ra gần như ngay lập tức.
Với vẻ mặt ngượng ngùng, Cherki giơ tay xin lỗi, thừa nhận sai sót. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên truyền hình và mạng xã hội, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một số chuyên gia cũng lên tiếng về tình huống này. Bình luận viên Philippe Senderos cho rằng: “Cậu ấy có lẽ không biết mình đang làm gì. Đó là kiểu cầu thủ không quá ràng buộc, khá bản năng và thẳng thắn”.
Trong khi đó, nhiều CĐV tỏ ra không hài lòng. Không ít ý kiến cho rằng việc đổi áo khi trận đấu còn đang diễn ra là thiếu tôn trọng, bất kể tỷ số lúc đó đã là 4-0. Một số khác lại nhìn nhận đây chỉ là hành động vô tư, thậm chí mang tính “giải trí” của một cầu thủ cá tính như Cherki.
Dù gây tranh cãi, sự việc không làm ảnh hưởng đến màn trình diễn áp đảo của Man City. Với cú hat-trick của Erling Haaland cùng bàn thắng của Antoine Semenyo, đội chủ sân Etihad dễ dàng giành vé vào bán kết FA Cup.
Tuy nhiên, với riêng Cherki, đây sẽ là bài học đáng nhớ về cách hành xử trong một trận đấu chuyên nghiệp, nơi mọi chi tiết dù nhỏ cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý.


























