Bóng Đá Plus trên MXH

Bán kết FIFA Club World Cup 2025: Thử thách bản lĩnh Chelsea không thủ lĩnh

04 giờ trước
Chelsea trước khi đổi chủ là một đối thủ đáng gớm bậc nhất trong làng bóng đá Anh và châu Âu. Cũng bởi đội bóng này may mắn tập hợp được những tay tổ trác rách trời rơi xuống, gặp ma giết ma, gặp thần giết thần. Những thủ lĩnh này chính là linh hồn và nguồn sức mạnh của Chelsea. Thế nhưng, bây giờ Chelsea không còn mạnh kiểu đó nữa.

    Giai đoạn 2005-2021 rất tươi đẹp với Chelsea

    Không phải ngẫu nhiên mà John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba là những huyền thoại vĩnh cửu của Chelsea, và tên của họ vẫn xuất hiện ở Stamford Bridge thường xuyên. Bởi đây đều là những thủ lĩnh có sức tập hợp anh em và là chỗ dựa tinh thần ở mọi hoàn cảnh. Chelsea đã từng mạnh vì có những thủ lĩnh như thế, nhưng giờ CLB này còn mạnh hơn vì không có thủ lĩnh.

    Có thể nói, giai đoạn từ năm 2005 đến 2021 rất tươi đẹp với Chelsea. Nhất là 20 năm trước, khi Chelsea là tập hợp của những "con đực đầu đàn" dũng mãnh, từ ông chủ Roman Abramovich, đến HLV Jose Mourinho, rồi những ngôi sao sân cỏ như Terry, Lampard, Drogba, Michael Ballack, Andriy Shevchenko…

    Đó là một đoàn thập tự chinh dũng mãnh với các thủ lĩnh là hiệp sĩ Bàn Tròn sở hữu võ công cao cường vào khả năng chinh phục nhân tâm, uy nhiếp đối phương bằng ánh mắt và lời nói. Arsenal khi đó nhìn thấy Chelsea là “rúm ró tứ túc”, MU đương nhiên “hạ giáo quy hàng”, còn đám Liverpool, Tottenham, hay Man City coi như “trong mắt không thấy ai”.

    Đoàn thập tự chinh màu xanh có đủ ngôi sao trải dài toàn tuyến, có ông chủ giàu có lại hào phóng vô lượng, có HLV gian hùng đang đắc thế, và những thủ lĩnh phòng thay đồ, ở trên sân để “tiền trảm hậu tấu” nên đánh đâu thắng đó, tạo nên một Chelsea vô cùng đáng sợ. 

    Kỷ nguyên chói sáng của Chelsea là khi tập hợp những "con đực đầu đàn" dũng mãnh, từ ông chủ Roman Abramovich, đến HLV Jose Mourinho, rồi những ngôi sao sân cỏ

    Nhìn thấy Chelsea là Liverpool mặt mũi xám ngoét, đến nỗi thủ quân Steven Gerrard run lẩy bẩy như “Cao Biền dậy non” đến nỗi ngã gục xuống sân và dâng bóng cho đối thủ ghi bàn. Giả dụ, Liverpool có một thủ lĩnh bằng một nửa John Terry lấc cấc, trâng tráo như lì đòn thì họ đã vô địch Premier League từ hơn 10 năm trước, chứ chẳng phải đợi đến đại dịch Covid-19.

    Cái mạnh của Chelsea là bản lĩnh, thứ không đến từ tiền hay truyền thống, mà là từ những tay thủ lĩnh gớm mặt. Terry chẳng ngại dùng thói lưu manh, côn đồ gia truyền, những đòn tiểu xảo và “tác động vật lý” để hạ đối phương. Lampard sẵn sàng lật đổ HLV nếu cảm thấy quyền lực của phòng thay đồ bị đe doạ. Drogba với vẻ hung hãn bẩm sinh sẵn sàng uy hiếp trọng tài để có lợi ích cho đội bóng. 

    Chính những cái Tôi ghê gớm và mạnh mẽ này đã tôi luyện lên bản lĩnh của Chelsea, mà chức vô địch Champions League 2011/12 trên đất Đức chính là ví dụ điển hình. Họ dùng uy thủ lĩnh để tác động lên từng cầu thủ, lên trọng tài và cả đối thủ Bayern Munich để rồi chiến thắng đầy vẻ vang.

    Bây giờ, Chelsea không cần thủ lĩnh, hay nói đúng hơn là không có thủ lĩnh

    Nhưng bây giờ, Chelsea không cần thủ lĩnh, hay nói đúng hơn là không có thủ lĩnh, kể từ khi "sói đầu đàn" Abramovich bị tước đoạt đội bóng. Họ vẫn là một tập thể hùng mạnh nếu tính trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, Chelsea cũng đã bước vào bán kết FIFA Club World Cup 2025 mà không có thủ lĩnh. 

    Đối thủ của họ là Fluminense lại ngược lại, sức mạnh không có gì đáng kể ngoài nhân vật Thiago Silva đã 40 tuổi nhưng đang là thủ lĩnh của toàn đội. Chelsea có thể thắng Fluminense nhờ đội hình vượt trội. Còn Fluminense chỉ có thể thắng Chelsea nhờ uy lực của thủ lĩnh Thiago Silva

    Khi đó, chúng ta sẽ biết, kiểu mạnh mẽ không cần thủ lĩnh của Chelsea mong manh như thế nào, nhất là trong trận đấu lớn với đối thủ được một thủ lĩnh can trường chỉ huy.

    KHÔI NGUYÊN • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay