
Với trận thắng này, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiếc vé đầu tiên của bảng B vào vòng tứ kết, bởi trận đấu sau đó, Thái Lan cũng đã có trận thắng trước Kuwait và giành tấm vé tứ kết thứ 2 của bảng đấu. Việc cả hai đội bóng Đông Nam Á vượt mặt các đội bóng Tây Á để giành quyền vào tứ kết có thể xem là một bất ngờ tại giải, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì điều này cũng chẳng lạ.
Nói thế, vì Thái Lan lâu nay có nền futsal mạnh, thậm chí đội tuyển của họ nhiều năm qua đã vươn tầm châu lục, nên việc giành vé vào tứ kết cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, futsal Việt Nam lại khác, bởi thực sự những năm qua futsal Việt Nam đã có nhiều bước tiến, thậm chí là đã giành quyền có mặt ở World Cup.

Dẫu thế, sự trẻ hoá của futsal Việt Nam trong thời gian gần đây đã khiến thành tích của đội không quá tốt. Gần nhất là SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, futsal Việt Nam chỉ xếp thứ 4 tại Đại hội khi có 2 trận thắng và 2 trận thua, nên xếp sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia.
Vì vậy, việc ĐT futsal Việt Nam thắng Kuwait và Lebanon để giành vé vào tứ kết là một bất ngờ. Đồng thời cũng cho thấy những thử nghiệm về lối chơi của HLV Diego Giustozzi đã những phát huy hiệu quả.
Sau trận đấu này, HLV Diego Giustozzi cho biết, đối thủ Lebanon đã có một lối chơi rất khác so với tại vòng loại châu Á 2026, nơi Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0. “Đây là một trận đấu rất khác. Đối thủ tạo ra những khó khăn không giống trước đây. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, chủ động gây áp lực và kiểm soát được nhiều tình huống khi có bóng”, nhà cầm quân người Argentina chia sẻ.

HLV Diego Giustozzi khẳng định, ông hài lòng với màn trình diễn tổng thể của các học trò. Theo ông, điều kiện mặt sân không thực sự phù hợp với lối chơi kỹ thuật mà futsal Việt Nam theo đuổi. “Đây là một trận đấu khó. Chúng tôi đã thi đấu hai trận và giành trọn 6 điểm, đó là kết quả rất tích cực”.
Trong ngày 29/1, ĐT futsal Việt Nam và Thái Lan đã được tận hưởng một ngày vui!
























