
Thái Lan khởi đầu như mơ khi liên tiếp ghi 3 bàn trong hiệp 1. Terersak Charoenphong mở tỷ số ngay phút thứ 2, trước khi Panus Kittipanuwong lập cú đúp ở các phút 7 và 14. Tỷ số 3-0 khiến nhiều CĐV Thái Lan tin rằng đội nhà đang tiến rất gần tới một chiến thắng dễ dàng.
Nhưng rồi mọi thứ đảo chiều chóng mặt. Bước sang hiệp 2, Việt Nam chuyển sang chơi power-play với sự quyết đoán và chính xác cao. Châu Đoàn Phát rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 31. Chỉ 3 phút sau, Từ Minh Quang ghi bàn thứ hai. Đến phút 38, Nguyễn Đa Hải hoàn tất màn gỡ hòa 3-3.
Một CĐV Thái Lan thốt lên đầy cay đắng: “Nếu còn 2 phút nữa, chúng ta sẽ thua Việt Nam” Một bình luận khác thậm chí đặt câu hỏi về cách điều hành chiến thuật của đội nhà: “Việt Nam 3-0 nhưng để họ ghi bàn hòa, thật là bối rối. Nếu tôi là huấn luyện viên, tôi sẽ chơi Power Play, tôi chắc chắn họ sẽ không để 3 bàn như thế này”.

Đáng chú ý hơn, một số CĐV Thái Lan thừa nhận Việt Nam đã khai thác cực tốt điểm yếu của đội chủ nhà. “Việt Nam đã chơi power-play và ghi bàn ở mọi thời điểm”, một người viết. Có người còn thẳng thắn chỉ trích hàng thủ Thái Lan: “Thành thật mà nói, hàng phòng thủ của chúng ta rất tệ… họ đối mặt với một cuộc tấn công mạnh mẽ và thua 3 bàn liên tiếp.”
Một bình luận khác gây chú ý không kém: “Không thể diễn tả, 3-0 nhưng đã bị đánh bởi một pha tấn công mạnh 3 điểm, wow!” Sự thất vọng còn chuyển thành những lời cảnh báo về tương lai. Một CĐV đề nghị đội nhà “Hãy luyện tập và chơi power-play nhiều”, trong khi người khác thừa nhận Việt Nam thực sự đã chơi tốt: “Tôi thừa nhận rằng Việt Nam thực sự chơi tốt.”
Thậm chí, có người cảnh báo Thái Lan đang phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân và nếu không cải thiện, đội tuyển có thể gặp khó khăn ở những giải đấu lớn hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bi quan. Một số CĐV vẫn tin Thái Lan đủ sức giành chức vô địch và hướng tới trận gặp Nga với tinh thần tích cực: “Ngày mai chúng ta sẽ đánh bại Nga và giành chức vô địch.”
Và có lẽ bình luận ngắn gọn nhất cũng chính là lời cảnh báo đáng sợ nhất: “Nếu còn 2 phút nữa, chúng ta sẽ thua Việt Nam”.



























