
ĐT futsal Việt Nam đánh bại Kuwait ở trận khai màn. Nói về trận đấu này, HLV Diego Giustozzi cho biết thêm: “Mọi thứ sẽ khá hơn ở trận đấu tới. Tôi nghĩ rằng chúng ta không thích việc thiếu may mắn trong khâu ghi bàn. Ở trận gặp ĐT futsal Kuwait, có lẽ chúng ta đã có thể ghi thêm được một hoặc hai bàn thắng. Dù sao, chúng ta cũng có 5 bàn thắng. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ. Hãy quên trận đấu đó đi. Chúng ta cần tập trung vào Lebanon và suy nghĩ về cách làm thế nào để ghi bàn vào lưới của họ”.
Để nghiên cứu ĐT futsal Lebanon, HLV Diego Giustozzi đã đến nhà thi đấu để theo dõi trực tiếp đối thủ chạm trán với ĐT futsal Thái Lan. Nói về đội bóng này, thuyền trưởng người Argentina bày tỏ: “Họ có một hàng phòng ngự rất mạnh. Họ không phụ thuộc vào một hay hai cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, bởi vì họ tấn công theo hệ thống/chiến thuật. Có thể trong 40 phút, Lebanon phòng ngự tới 35 phút. Vì vậy, tôi lo ngại về chiến lược của Lebanon hơn là từng cá nhân của họ”.

HLV Diego Giustozzi ao ước, ĐT futsal Việt Nam sẽ tái lập chiến thắng 4-0 trước ĐT futsal Lebanon như ở vòng loại. “Tôi muốn lặp lại chiến thắng đó, chắc chắn rồi. Nếu có thể, tôi hy vọng đạt được một kết quả tương tự. Tuy nhiên, đây là một trận đấu khác, bởi vì họ đã thay đổi huấn luyện viên. Hiện tại, họ có một HLV người Tây Ban Nha, vì vậy tôi cho rằng họ mạnh hơn trong khâu phòng ngự”, thuyền trưởng người Argentina chia sẻ. Đó là một chiến thắng dễ cho ĐT futsal Việt Nam sau 4 bàn thắng của Đa Hải, Ngọc Ánh, Mạnh Dũng và Minh Quang, qua đó giúp cho đội nhà toàn thắng cả 3 trận.
Ông cho rằng, trận đấu tới sẽ rất khó khăn. “Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, bởi chúng ta đều biết mình không thích đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn như vậy. Do đó, đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn, khả năng thích nghi và không để cho họ có bất kỳ cơ hội nào”, HLV ĐT futsal Việt Nam phân tích.























