ĐT futsal Indonesia đã kết thúc vòng bảng với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Ông có hài lòng về kết quả của đội nhà?
HLV Hector Souto: Chúng tôi rất hạnh phúc vì đã giành vị trí nhất bảng. Đây cũng là lần đầu tiên Indonesia đứng đầu bảng, nên toàn đội thực sự tự hào. Bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo.
ĐT futsal Indonesia sẽ gặp ĐT futsal Việt Nam ở tứ kết. Ông đánh giá thế nào về ĐT futsal Việt Nam hiện tại? Ông thấy có những khác biệt gì so với ĐT futsal Việt Nam ở SEA Games 33 vừa qua?
Tôi thấy ĐT futsal Việt Nam có sự trở lại của Thái Huy và Đoàn Phát - những cầu thủ rất quan trọng. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ dưới thời HLV Diego từ năm ngoái giờ đây đã có thêm kinh nghiệm và đang đóng góp tốt cho đội. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, futsal luôn như vậy, nghĩa là bạn phải đầu tư vào cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo cũng như cho cả chu kỳ World Cup. Tôi cho rằng ĐT futsal Việt Nam đã thực hiện quá trình trẻ hóa đúng thời điểm. Những cầu thủ như Đa Hải ngày càng sẵn sàng để thi đấu cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Gia Hưng, Đoàn Phát, Minh Quang, Thịnh Phát… Tôi không thể kể hết tên các cầu thủ Việt Nam nhưng rõ ràng họ đang chơi rất tốt và ngày càng mạnh hơn.
Còn ĐT futsal Indonesia thì sao? Dường như có một số cầu thủ vắng mặt so với SEA Games 33?
Chúng tôi mất một cầu thủ so với SEA Games 33, nhưng thực tế anh ấy cũng không thi đấu ở trận gặp Việt Nam khi đó vì chấn thương. Đó là Evan Sumilena - một cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Anh ấy là một trong những tay ghi bàn hàng đầu. Tuy nhiên, tại SEA Games 33, chúng tôi cũng đã thi đấu mà không có anh ấy, và chúng tôi đã bổ sung một số gương mặt mới. Ví dụ như Yogi, cậu ấy đang có một giải đấu rất tốt. Chúng tôi hài lòng với những gì mình có. Ở vòng bảng, đội chơi rất ổn định khi chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 3 trận, trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền. Điều đó cho thấy chúng tôi là một đội bóng có tính tổ chức cao. Ở trận gặp Iraq, Indonesia không có nhiều khoảng trống trên sân và có thể kịch bản đó sẽ lặp lại ở tứ kết.

CĐV Indonesia đã đến sân rất đông ở trận gặp Iraq và điều đó hoàn toàn có thể lặp lại ở tứ kết. Theo ông, sự cổ vũ của khán giả là lợi thế hay áp lực cho Indonesia?
Luôn luôn là lợi thế. Thi đấu trước khán giả nhà luôn mang lại điều tích cực cho chúng tôi. Trận gặp Iraq cho thấy rõ điều đó. Ngay từ đầu, chúng tôi đã vượt trội, một phần vì cảm xúc đặc biệt khi chơi tại nhà thi đấu Indonesia. Trong những thời điểm khó khăn, các cổ động viên tiếp thêm sức mạnh, giúp chúng tôi chơi quyết liệt hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn từ khâu phòng ngự đến triển khai bóng. Với chúng tôi, đó luôn là một yếu tố rất quan trọng.

Ông từng làm việc tại Việt Nam trong thời gian dài. Cảm xúc của ông thế nào khi đối đầu với ĐT futsal Việt Nam?
Tôi hiểu họ rất rõ, từ cầu thủ cho đến ban huấn luyện. Dù tôi không trực tiếp làm việc với ban huấn luyện hiện tại, nhưng họ khá cởi mở giống tôi nên chúng tôi luôn có sự giao tiếp tốt. Tôi vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Nguyễn Manh Dũng, Châu Đoàn Phát, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát… tất cả họ đều rất thân với tôi. Tôi biết họ rất rõ. Tôi đã từng đối đầu Việt Nam ở trận chung kết AFF (2024). Đó là một cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi đã gặp nhau ba lần và bây giờ lại tiếp tục chạm trán, nên mỗi lần gặp Việt Nam đều rất đặc biệt. Tuy nhiên, khi vào trận, tôi luôn đặt ưu tiên cho đội bóng của mình.
Tất nhiên tôi không muốn thua, nhưng nếu chẳng may thua thì tôi vẫn vui vì khoảng 15% cầu thủ đội tuyển Việt Nam từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của tôi. Tôi luôn hạnh phúc khi thấy họ thành công. Dù vậy, tôi hy vọng họ sẽ không thành công ở trận này, bởi nếu Indonesia thắng, đó sẽ là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên chúng tôi vào bán kết. ĐT futsal Việt Nam từng một lần vào bán kết AFC và khi đó tôi ngồi trên băng ghế huấn luyện. Cảm xúc rất đặc biệt. Lần này, tôi hy vọng Indonesia có thể làm được điều đó.
Ông đánh giá thế nào về khả năng chiến thắng của Indonesia và Việt Nam ở trận đấu này?
Tôi nghĩ là 51-49. 51% cho Indonesia và 49% cho Việt Nam.

























