Hồ Văn Ý: Từ bỏ ước mơ làm thầy giáo để trở thành người hùng World Cup

Song Anh
18:59 ngày 17-09-2021
Trong chiến thắng 3-2 trước ĐT futsal Panama ở VCK FIFA futsal World Cup, thủ môn Hồ Văn Ý đã chơi rất xuất sắc, trở thành người hùng của ĐT futsal Việt Nam với nhiều pha cản phá bóng như lên đồng.

Trước khi rực sáng ở sân chơi World Cup, thủ thành gốc Quảng Nam đã từng phải bỏ lỡ giấc mơ làm thầy giáo sư phạm thể dục thể thao để theo đuổi sự nghiệp trở thành tuyển thủ futsal chuyên nghiệp.

“Người hùng” của ĐT futsal Việt Nam

Sau trận ra quân gặp ĐT futsal Brazil phải 9 phần lần vào lưới nhặt bóng, thủ môn Hồ Văn Ý vẫn được Ban huấn luyện tin tưởng, xếp bắt chính trận gặp ĐT futsal Panama. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với ĐT futsal Việt Nam trong việc tìm cơ hội để giành vé đi tiếp ở VCK FIFA futsal World Cup 2021. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, ĐT futsal Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin khi sớm có 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước của Minh Trí và Đoàn Phát. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của các cầu thủ sau đó đã khiến ĐT futsal Việt Nam liên tiếp để Panama 2 lần chọc thủng lưới, quân bình tỷ số 2-2 ở những giây cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, những nỗ lực của đội quân của HLV Phạm Minh Giang đã được đền đáp khi Văn Hiếu có pha đi bóng solo vượt qua hàng loạt cầu thủ Panama ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho ĐT futsal Việt Nam. Ở trận đấu tối ngày 16/9, dù không trực tiếp ghi bàn như các đồng đội Minh Trí, Đoàn Phát hay Văn Hiếu nhưng Hồ Văn Ý rực sáng với những pha cứu thua đầy ngoạn mục. 

Hồ Văn Ý chơi đầy xuất sắc, góp công lớn mang về chiến thắng 3-2 của ĐT futsal Việt Nam trước Panama - Ảnh: Getty Images

Theo các con số thống kê chuyên môn, thủ thành sinh năm 1997 đã có trên dưới hơn chục pha cản phá các tình huống nguy hiểm bên phía Panama. Chính sự xuất sắc của Văn Ý đã làm nản lòng hoàn toàn các chân sút bên phía đội bóng Bắc Trung Mỹ, qua đó góp công lớn giúp ĐT futsal Việt Nam bảo toàn chiến thắng sít sao đầy kịch tính và cũng rất quan trọng ở FIFA futsal World Cup 2021. “Tôi rất vui khi cùng đóng góp công sức vào chiến thắng của ĐT futsal Việt Nam. Đây là chiến thắng rất quan trọng với đội tuyển bởi nó đã cởi được nhiều nút thắt từ tâm lý đến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của ĐT futsal Việt Nam”, Văn Ý chia sẻ sau trận đấu.

Gọi thủ môn Hồ Văn Ý là người hùng của tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn không ngoa. Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Văn Ý tỏa sáng trong hành trình bước ra sân chơi World Cup của futsal Việt Nam. Trước đó, trong hai trận play-off gặp Lebanon diễn ra hồi cuối tháng 5 vừa qua trên đất UAE, thủ thành của Thái Sơn Nam cũng đã chơi đầy xuất sắc. Thực tế, anh là người nắm giữ 50% sức mạnh của tuyển futsal Việt Nam và nếu không có những cú cứu bóng xuất thần của Văn Ý, có lẽ chiếc vé đến World Cup đã không thuộc về tuyển Việt Nam. Các chuyên gia thống kê, trong hai trận play-off với Lebanon, Hồ Văn Ý có đã đến 20 lần ngăn cản những cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của đối thủ Lebanon, qua đó giúp tuyển Việt Nam hòa 0-0 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về để giành chiếc vé có mặt tại FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania.

Từ bỏ giảng đường Đại học để theo đuổi đam mê

Hồ Văn Ý sinh năm 1997, quê gốc Quảng Nam, trưởng thành từ phong trào bóng đá địa phương. Hồ Văn Ý cho biết anh đam mê và lựa chọn vị trí thủ môn ngay từ trận bóng của những cậu bé ở quê nhà. Những trận bóng nhựa với đôi dép làm cột gôn hấp dẫn tới mức nhiều lần Văn Ý mải chơi tới quên giờ. Khi đã tối mịt, thủ môn này vội vã về nhà, quên luôn áo và dép.

Những trận bóng của tụi “trẻ trâu” cứ thế đưa Văn Ý đến với các giải đấu cấp cao dần, từ giải trường đến huyện... Kinh nghiệm được trau dồi qua từng giải đấu như thế, cộng thêm sự tìm tòi qua Internet và tự rèn luyện, Văn Ý trở thành sinh viên Đại học TDTT Đà Nẵng năm 2015. Văn Ý bảo con đường anh chọn đã không sai, bởi trước đó chàng thủ môn quê ở Quảng Nam này chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo nghề cầu thủ chuyên nghiệp, dẫu từ năm 2014 anh đã thi đấu futsal phong trào. Anh chia sẻ: “Dù từng chơi phong trào, nhưng lúc đó tôi chưa nghĩ mình sẽ đi theo chuyên nghiệp, cũng như xem đây là một nghề. Năm 2015, tôi đậu vào Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và nghĩ mình sẽ làm một thầy giáo, nhưng sau đó số phận đẩy đưa khiến tôi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Hoàng Thư Đà Nẵng và cuối năm 2017 về Thái Sơn Nam và đi theo con đường chuyên nghiệp luôn cho đến nay”...

Trong cuộc đời của mình, Hồ Văn Ý sẽ không bao giờ quên năm 2018, bởi đây được xem là một năm có rất nhiều bước ngoặt, cả vui lẫn buồn trong sự nghiệp của anh. Sau khi chơi cho Hoàng Thư Đà Nẵng trong hai năm 2016 và 2017, Văn Ý chưa từng nghĩ sẽ về đầu quân cho Thái Sơn Nam. Sau đó, rất nhiều người đã khuyên anh nên vào đầu quân cho Thái Sơn Nam và mãi đến khi ông bầu Trần Anh Tú của đội bóng này gặp và thuyết phục, Văn Ý mới chính thức nhận lời vào TP Hồ Chí Minh hồi cuối năm 2017. Đầu năm 2018, anh trở thành thủ môn chính thức của CLB Thái Sơn Nam...

Hồ Văn Ý từng bỏ dở giấc mơ làm thầy giáo để theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp - Ảnh: Quang Thắng
    

Năm ấy lần đầu bắt chính cho Thái Sơn Nam, Văn Ý đã cùng các đồng đội góp mặt ở Cúp các CLB futsal châu Á 2018 và lọt đến trận chung kết gặp CLB Mes Sungun (Iran). Tuy nhiên, CLB Thái Sơn Nam chỉ giành được HCB sau khi thua chung cuộc 2-4, dẫu thế thủ môn Hồ Văn Ý lại đoạt được nhiều danh hiệu cá nhân khi là một trong 10 thủ môn futsal hay nhất thế giới do Futsalplanet bầu chọn và giành Quả bóng bạc Việt Nam năm ấy. 

Tuy nhiên, cũng năm này, chàng thủ thành sinh năm 1997 có một nỗi buồn lớn gắn cùng đội tuyển futsal Việt Nam. Hồ Văn Ý lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển futsal Việt Nam và bắt chính ở giải vô địch futsal Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở trận tranh HCĐ, tuyển Việt Nam đã thua ngược đội chủ nhà Indonesia 1-3 nên đành xếp vị trí thứ tư. Thất bại đó chính là bài học lớn cho chàng thủ môn trẻ này trong những lần sau đó và giúp anh ngày càng trưởng thành hơn. 

Để trở thành thủ môn số một của tuyển futsal Việt Nam, Hồ Văn Ý phải trải qua những ngày trui rèn khắc nghiệt, mà như chính anh kể là phải tự mình rèn luyện bằng cách đoán và đỡ bóng bật từ tường nhà ra với nhiều tư thế khác nhau. Những bài tập kiểu này lặp lại hàng ngày để tạo nên một Hồ Văn Ý toàn diện như hôm nay.

Anh là thủ môn không thể thay thế ở Thái Sơn Nam và trở thành lựa chọn hàng đầu trước khung gỗ của tuyển futsal Việt Nam. Sự xuất sắc của Văn Ý còn được ghi nhận với 2 lần giành danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2018 và 2020.

Sự ghi nhận của giới chuyên môn

Nhắc đến chiến thắng của đội tuyển futsal Việt Nam trước Panama, FIFA tỏ ra đặc biệt ấn tượng với thủ môn Hồ Văn Ý. Thủ thành từng lọt top 10 thế giới đã thi đấu đặc biệt xuất sắc, có hơn 10 lần cứu thua cho khung thành đội nhà và còn suýt nữa ghi bàn. Trong bài viết tổng kết ngày thi đấu 16/9, trang chủ FIFA viết:

“Các thủ môn hiếm khi được cảm nhận sự phấn khích khi ghi bàn, nhưng không có điều gì trong bóng đá ngăn cản họ thử vận may. Trong lượt trận hôm qua, Hồ Văn Ý và Guitta, những chốt chặn cuối cùng của Việt Nam và Brazil, đã chỉ còn cách bàn thắng một vài centimet.

"Người gác đền" của đội tuyển Việt Nam có một lần đưa bóng trúng cột dọc và sau đó là một cú sút khác làm rung chuyển cả xà ngang cả lẫn cột dọc. Trong khi đó, thủ thành đội tuyển Brazil đã cố gắng thực hiện một cú sút căng từ vạch giữa sân nhưng cú dứt điểm dội trúng khung gỗ.

Gây ấn tượng với khả năng tấn công từ xa của mình, nhưng hai thủ môn cũng đã không bỏ qua nhiệm vụ chính của họ là phòng ngự. Cả hai đã có màn trình diễn xuất sắc trong khung thành để giúp đội của họ giành chiến thắng trước Panama và CH Czech”.

Hồ Văn Ý đang được đánh giá là thủ môn futsal hàng đầu châu Á thời điểm hiện tại - Ảnh: Quang Thắng

Hồ Văn Ý là người gây ấn tượng nhất đối với cựu HLV futsal Việt Nam Miguel Rodrigo. Nhà cầm quân từng đưa futsal Nhật Bản vô địch châu lục nhận định: “Cậu ấy là thủ môn xuất sắc hàng đầu châu Á thời điểm hiện tại. Cậu ấy đủ sức thi đấu ở giải cao nhất của Tây Ban Nha. Thật lãng phí nếu Văn Ý chỉ chơi bóng ở Việt Nam mà không thi đấu ở châu Âu” Thực tế, đánh giá của ông Miguel về Văn Ý không hề mang tính xã giao. Ngoài những màn trình diễn trong thời gian gần đây, Hồ Văn Ý đã từng có những dấu ấn đậm nét ở phạm vi quốc tế. Cùng quan điểm với HLV Miguel Rodrigo, cựu thủ môn của ĐT futsal Việt Nam và CLB Trà Dilmah Trần Trung Kiên chia sẻ: “Lâu lắm rồi futsal Việt Nam mới có một thủ môn xuất sắc và chơi ổn định như hiện tại. 3-4 năm trở lại đây, Văn Ý giữ được phong độ ổn định rất đáng nể. Ở cậu ấy, hội tụ được rất nhiều những điểm mạnh của một thủ môn giỏi. Nếu tiếp tục nỗ lực, không ngừng trau dồi và học hỏi, Văn Ý sẽ còn tiến xa nữa”.

Đúng vậy, Hồ Văn Ý năm nay mới 24 tuổi. Phía trước anh là cả một sự nghiệp đáng mơ ước đang chờ đợi. Cùng hy vọng và cầu chúc cho Hồ Văn Ý cùng futsal Việt Nam sẽ tiếp tục ghi thêm những dấu ấn đậm nét ở đấu trường World Cup và quốc tế trong tương lai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x