
Iraq chơi rất ấn tượng ở vòng bảng và đã loại đương kim á quân Thái Lan ở tứ kết. Tuy nhiên, gặp đương kim vô địch Iran ở bán kết là thách thức rất lớn cho đội bóng này. Dù vậy, Iraq khởi đầu rất ấn tượng. Bằng lối chơi hợp lý, họ đã có bàn thắng dẫn điểm ở phút thứ 10 do công của Salim Kadhim. Chưa đầy 1 phút sau, Iran đã có bàn thắng san bằng tỷ số từ cú sút của Derakhshani .Đến phút 13, Iraq lại một lần nữa dẫn điểm cũng sau pha dứt điểm của Salim Kadhim.
Lần thứ hai bị thủng lưới như chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ Iran. Sau 3 phút tấn công, đội bóng số 1 châu Á đã có bàn san bằng 2-2 do công của Azimi. Trong hiệp 2, nhà ĐKVĐ đã khẳng định sức mạnh bằng thế trận chủ động và có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Tayebi (26’), cầu thủ từng khoác áo Thái Sơn Nam để thi đấu ở giải futsal CLB châu Á, và Aghapour (39’) để ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Thua ở bán kết, Iraq đứng đồng hạng ba cùng đội thua trong trận bán kết còn lại giữa Indonesia và Nhật Bản, diễn ra vào tối 5/2.
Đây là trận chung kết thứ 16 của Iran sau 18 lần giải futsal châu Á được tổ chức. Trong 15 trận chung kết vừa qua, Iran đã thắng đến 13 lần và chỉ thất bại 2 lần (cùng trước Nhật Bản vào các năm 2014 và 2022). Bốn chiếc cúp còn lại đã thuộc về Nhật Bản. Rất có thể, đối thủ của Iran ở trận chung kết năm nay vẫn là Nhật Bản.


















-ngay-5-2-2026.jpg)


