Arsenal đã không giữ được chiếc cúp Emirates 2014 ở lại sân nhà do để thua Monaco 0-1 vào đêm qua trong một trận đấu mà họ vừa chơi dưới sức, vừa gặp phải vận đen...
Phong độ thất thường từng khiến Arsenal thất bại ở mùa trước. Và có lẽ căn bệnh này vẫn còn đeo đẳng thầy trò HLV Arsene Wenger đến mùa năm nay. Chỉ một ngày sau khi khiến NHM The Gunners đê mê với chiến thắng 5 sao trước Benfica, Arsenal đã ngay lập tức gây thất vọng khi để thua Monaco vào đêm qua.
Arsenal cầm bóng nhiều hơn, song họ lại không tạo được pha tấn công nào đáng kể trong hiệp 1. Trong khi đó, Monaco đã rất thành công với chiến thuật thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà và phản công. Họ cũng là đội sở hữu 2 cơ hội đáng kể đầu tiên của trận đấu, nhưng cú đánh đầu của Falcao ở phút 19 hay pha sút bồi của Ocampos không lâu sau đó lại thiếu chút chính xác.
Nhưng đến cơ hội thứ 3 thì CLB Ligue 1 đã có được bàn mở tỷ số. Phút 36, từ quả sút phạt bên cánh phải của Moutinho chếch bên cánh phải, Falcao không bị ai kèm đã bật cao đánh đầu gọn gàng đưa Monaco vượt lên dẫn trước.
Falcao ghi bàn duy nhất của trận đấu
Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Arsenal tiếp tục chơi rất bế tắc. Chỉ khi thời gian chỉ còn khoảng 30 phút, họ mới đẩy cao được đội hình và cải thiện được lối chơi. Tuy nhiên, vận đen và sự thiếu sắc sảo của các chân sút đã khiến Arsenal không thể gỡ hòa.
Sanchez có cơ hội ghi bàn rõ ràng ở phút 60, nhưng cú sút ở cự lý gần và rất trống trải của anh lại đi ra phía sau cầu môn. Đáng tiếc nhất cho Arsenal là họ bị trọng tài cướp mất một quả penalty. Phút 81, Akpom bị thủ thành Subasic đốn ngã trong vòng cấm rõ ràng, nhưng trọng tài lại cho rằng pha phạm lỗi diễn ra bên ngoài. Nếu có được hưởng quả phạt 11m này và ghi bàn, Arsenal không chỉ gỡ hòa mà còn đoạt ngôi vô địch.
Thất bại trước Monaco và việc để mất chức vô địch vào tay Valencia ở Emirates Cup 2014 cho thấy Arsenal vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào mùa giải chính thức.
Ở trận đấu sớm loạt thứ hai Emirates Cup 2014 vào đêm qua, Valencia đã gây ấn tượng mạnh khi ngược dòng ngoạn mục trước Benfica. Bị dẫn trước ngay ở phút thứ 2, nhưng CLB Tây Ban Nha không hề nao núng và dồn lên tấn công. Kết quả họ đã ghi liền 3 bàn trong hiệp 2 để thắng lại 3-1, nhờ công của Jose Gaya (49’), P. Piatti (54’) và A. Guardado (60’). Chiến thắng này còn giúp Valencia lên ngôi vô địch Emirates Cup 2014 do Arsenal bất ngờ bị Monaco đánh bại 1-0 ở trận đấu sau đó.
Tân HLV Luis Enrique vẫn chưa thực sự gây được ấn tượng trong vai trò vị thuyền trưởng mới của Barcelona. Sau màn ra mắt với chiến thắng tối thiểu trước đối thủ dưới tầm Recreativo Huelva, Barca của HLV Luis Enrique đã vừa để cho Nice cầm chân với tỷ số 1-1.
Đã có hơn 109.000 khán giả có mặt tại sân vận động ở Michigan để theo dõi trận thư hùng giữa M.U và Real Madrid đêm qua tại Guinness Cup 2014, qua đó thiết lập kỷ lục về số lượng khán giả Mỹ tới sân theo dõi một trận bóng đá.
Dù đã chính thức có tấm vé vào chơi ở trận chung kết với M.U, song Liverpool vẫn thi đấu hết mình và có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đại diện của Serie A là AC Milan.
Bremen từng đánh bại Chelsea tại Weser một cách thuyết phục. Nhưng đó đã là câu chuyện cách đây gần 8 năm. Giờ thì họ quá yếu so với đối thủ đến từ xứ sương mù… Bởi vậy khó có chuyện Bremen làm nên bất ngờ trước Chelsea.
Arsenal đã khởi đầu Emirates Cup 2014 bằng một màn trình diễn bùng nổ. Dù tung ra lực lượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Pháo thủ vẫn nghiền nát Benfica với tỷ số 5-1. Trong đó, Yaya Sanogo thăng hoa bằng 4 lần xé lưới đối phương.
Khác với 3/4 trận khai mạc gần nhất của Emirates Cup (cùng tỷ số 1-0), trận mở màn của giải đấu giao hữu do Arsenal tổ chức năm nay đã diễn ra khá tưng bừng.
Benfica đang có những trận đấu chuẩn bị mùa giải mới đầy thất vọng. Vì thế Benfica khó lòng bắt nạt được Valencia, dù đối thủ này đã bị hút máu nghiêm trọng trong vài năm qua.
Arsenal - Monaco, cuộc đối đầu của 2 đường lối trái ngược. Nếu Arsenal phát triển dựa trên một nền tảng bền vững thì Monaco lại dùng tiền để mua thành công. Tối nay, xem ra đội bóng đội lốt “đại gia” Monaco sẽ phải quy hàng trước người khổng lồ đích thực, Arsenal.
Trong trận ra mắt Barca, tân HLV Luis Enrique đã có một chiến thắng khó khăn trước Recreativo. Nhưng với sự trở lại của không ít trụ cột trong chuyến hành quân đến Pháp, đội bóng xứ Catalan nhiều khả năng sẽ giành một chiến thắng thực sự ấn tượng trước Nice.
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn