Theo dõi thông tin

Hàng công 'tịt ngòi', Tây Ban Nha bị Ai Cập cầm hòa không bàn thắng

01 giờ trước
ĐT Tây Ban Nha đã có màn chạy đà đáng thất vọng khi bị Ai Cập cầm hòa 0-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Cornella de Llobregat. Kết quả này không chỉ khiến La Roja đánh rơi vị trí số 1 thế giới vào tay Pháp, mà còn phơi bày rõ những vấn đề trong khâu dứt điểm trước thềm World Cup.

    Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, Tây Ban Nha lại thể hiện bộ mặt khá nhạt nhòa trên hàng công. Đội bóng xứ bò tót tung ra tới 25 cú dứt điểm, nhưng chưa đến 1/4 trong số đó đi trúng đích.

    Ở chiều ngược lại, Ai Cập mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một. Omar Marmoush có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc, khiến hàng thủ Tây Ban Nha một phen thót tim. Trong khi đó, các pha lên bóng của đội chủ nhà chủ yếu dừng lại ở mức cơ hội nửa vời.

    Sang hiệp hai, Tây Ban Nha gia tăng nhịp độ và tạo được sức ép rõ rệt hơn. Pedri có cơ hội đáng chú ý nhưng không thể đánh bại thủ môn Oufa Shobeir, người đã có một trận đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Ferran Torres sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm chệch khung thành trong tư thế thuận lợi.

    Những phút cuối trận, Alejandro Grimaldo suýt mang về chiến thắng cho đội chủ nhà với cú đá phạt uy lực, nhưng bóng lại dội xà ngang trong sự tiếc nuối. Đó cũng là tình huống đáng kể cuối cùng của Tây Ban Nha trong một ngày thi đấu kém duyên.

    Ai Cập thậm chí phải chơi thiếu người ở cuối trận sau khi Hamdi Fathy nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng vẫn bảo toàn được tỷ số hòa. Với đại diện châu Phi, đây rõ ràng là cú hích tinh thần lớn trước khi bước vào World Cup 2026, đặc biệt khi họ đã chơi kỷ luật và đầy tổ chức trước một đối thủ mạnh.

    Một điểm đáng chú ý khác là màn ra mắt đội tuyển quốc gia của thủ môn Joan Garcia. Tuy nhiên, anh nhận phản ứng trái chiều từ khán giả khi vừa chuyển từ Espanyol sang Barcelona, yếu tố mang tính nhạy cảm tại địa phương.

    Trận hòa này là lời cảnh báo rõ ràng cho Tây Ban Nha. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thiếu đi sự sắc lạnh ở khâu quyết định. Nếu không cải thiện điều đó, tham vọng tiến xa tại World Cup sẽ khó trở thành hiện thực.

    Tại giải đấu sắp tới, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Trong khi đó, Ai Cập sẽ góp mặt ở bảng G với Bỉ, Iran và New Zealand, nơi họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì phong độ như trận đấu này.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay