Theo dõi thông tin

Trận thua Milan có đáng lo cho MU?

01 giờ trước
Thất bại trước Milan chắc chắn không phải màn kết đẹp cho giai đoạn tiền mùa giải của MU. Dù vậy, HLV Michael Carrick vẫn có lý do để lạc quan, cũng như vài vấn đề cần giải quyết trước khi mùa giải thật sự bắt đầu.

    MU đã dẫn trước Milan tới hai lần song rốt cuộc vẫn rời Wroclaw với thất bại 2-4. Một trận giao hữu không thể nói lên toàn bộ bộ mặt của Quỷ đỏ, nhất là khi Carrick sử dụng nhiều cầu thủ để tìm lại thể trạng lẫn thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, cách MU đánh mất thế trận trong hiệp hai vẫn để lại vài dấu hỏi đáng suy nghĩ.

    Trước hết, Carrick có thể hài lòng với danh sách những người trở lại. Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez đều có những phút thi đấu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải. Bruno Fernandes và Youri Tielemans chơi trọn 90 phút, trong khi MU không ghi nhận thêm chấn thương mới nghiêm trọng sau trận đấu.

    Đặc biệt, sự trở lại của Rashford là câu chuyện đáng chú ý. Đây là lần đầu tiền đạo người Anh khoác áo Quỷ đỏ kể từ tháng 12/2024, sau quãng thời gian bị Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch rồi lần lượt sang Aston Villa và Barca theo dạng mượn. Công bằng mà nói, màn tái xuất trước Milan chưa thể gọi là ấn tượng, nhưng Rashford trông khá thoải mái và có vài pha xử lý cho thấy anh vẫn có thể tạo ra khác biệt.

    Với Carrick, có lẽ như vậy đã đủ cho ngày trở lại đầu tiên của tiền đạo 28 tuổi. Dù vậy, nếu sự trở lại của Rashford đem đến chút lạc quan, thì hàng phòng ngự chắc chắn khiến Carrick không khỏi đau đầu. Milan ghi 3 bàn trong 14 phút của hiệp hai, và đáng chú ý là cả 4 bàn thua của MU đều đến từ những tình huống rất gần khung thành.

    Nếu theo dõi trọn vẹn trận đấu, chúng ta sẽ thấy Milan rất thích khoét sâu vào hành lang trái của MU do Luke Shaw trấn giữ. Hậu vệ người Anh phải bao quát quá nhiều khoảng trống song không nhận được sự hỗ trợ đủ tốt từ các đồng đội. Bàn gỡ 2-2 là ví dụ rõ ràng, khi Samuel Chukwueze tiến vào vòng cấm nhữ chỗ không người, trước khi tạo điều kiện cho Cisse ghi bàn. 

    Cách phòng ngự của MU chắc chắn không thể khiến Carrick hài lòng

    Bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Milan cũng xuất phát từ khu vực này. Chukwueze tiếp tục có thời gian thực hiện quả tạt, trong khi Ramos di chuyển thông minh để thoát khỏi sự theo kèm và đánh đầu thành bàn. Đến bàn thứ tư, Ruben Loftus-Cheek dễ dàng vượt qua Lisandro Martinez rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Senne Lammens.

    Đó là những tình huống mà Carrick chắc chắn sẽ muốn xem lại. Khoảng cách giữa hàng thủ và tuyến giữa của MU thực tế không quá lớn, nhưng các khoảng trống vẫn không được che chắn đủ tốt. Khi Milan tăng tốc, MU không tìm được cách kiểm soát khu vực ấy và sự non kinh nghiệm của Andrey Santos cũng bắt đầu lộ rõ.

    Điều này không có nghĩa Santos là nguyên nhân khiến MU thất bại. Tân binh 22 tuổi vẫn cần thời gian thích nghi, song 90 phút tại sân Tarczynski cho thấy Carrick cần thêm phương án để bảo đảm tuyến giữa của MU không bị quá tải khi đối thủ tăng sức ép.

    Rồi còn Bruno Fernandes, khi đội trưởng của MU bỏ lỡ quả phạt đền trong trận thứ hai liên tiếp sau cú sút hỏng trước Leeds. Tuy nhiên, sẽ là quá vội vàng nếu biến hai quả 11 m thành một vấn đề lớn. Fernandes vốn có thành tích rất tốt, từng ghi 67 bàn và chỉ 8 lần bỏ lỡ trong các quả phạt đền ở những trận đấu chính thức cho CLB và đội tuyển, đồng thời vẫn là người được tin tưởng cho nhiệm vụ này.

    Vậy nên, trận thua trước Milan chưa phải lời cảnh báo đỏ cho MU. Xét cho cùng, Carrick vẫn có những tín hiệu tích cực, đặc biệt từ sự trở lại của Rashford, Mainoo và Martinez. Dù vậy, trận thua này cũng không nên bị gạt sang một bên với lý do "chỉ là giao hữu". Ba bàn thua trong 14 phút đã chỉ ra những khoảng trống ở cánh trái, sự thiếu chắc chắn trước hàng thủ và những vấn đề về kinh nghiệm của MU ở tuyến giữa.

    Carrick còn thời gian để sửa chữa. Điều quan trọng là ông phải biến những bài học từ Wroclaw thành hành động trước khi mùa giải Premier League 2026/27 tranh tài, khởi đầu bằng trận gặp Hull City vào 18h30 ngày 22/8.

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay