Bóng Đá Plus trên MXH

Cô sinh viên năm nhất ngây thơ bị Robinho cướp mất đời con gái
Lan Hạ • 14:12 ngày 24/08/2024
Robinho hiện đang phải thụ án 9 năm ngồi tù do cưỡng bức tập thể một cô gái tại một hộp đêm ở Milan hồi năm 2013. Nhưng trước đó 4 năm, Robinho đã thoát tội ngoạn mục sau vụ bê bối tai tiếng hại đời một nữ sinh viên.

    Robinho vướng bê bối hại đời nữ sinh viên

    Với tài năng thiên bẩm, tiền đạo Robinho từng được coi là thần đồng bóng đá Brazil. Nhắc tới Robinho, bất kỳ fan nào đều có thể dễ dàng hình dung ra tiền đạo có vóc dáng nhỏ con sinh năm 1984 tại Sao Vicente, bang Sao Paulo (Brazil). Ngay từ khi còn khoác áo Santos từ năm 2002 đến 2005, Robinho đã gây cơn sốt với đông đảo người hâm mộ với lối chơi khôn ngoan, biến hóa và đầy sắc bén.

    Bản thân “Vua bóng đá” Pele, người từng thi đấu cho Santos đồng thời có tầm ảnh hưởng đặc biệt với làng bóng đá Brazil, đã từng phải thốt lên nhận xét: “Mọi thành tích mà tôi có được rất có thể sẽ sớm bị Robinho vượt qua. Có lẽ tất cả chúng ta phải tạ ơn Chúa vì đã ban tặng cho CLB Santos một Pele mới”. Thành công vang dội cùng Santos - với ngôi quán quân giải VĐQG Brazil năm 2002 và 2004 - đã đưa Robinho cập bến trời Âu với tương lai rực rỡ đón chờ.

    Sòng phẳng mà nói, chân sút được coi là “Tiểu Pele” đã gặt hái được thành công ít nhiều khi đầu quân cho một số CLB lừng danh tại châu Âu như Real Madrid, Man City, AC Milan... Dẫu vậy, Robinho vẫn chẳng thể vươn tầm lên thành ngôi sao cỡ bự, thuộc dạng đẳng cấp thế giới bởi lối sống buông thả, phóng túng, không đếm xỉa tới hậu quả.

    Cái tên Robinho đã phơi mặt lên mặt báo theo cách chẳng ai mong muốn khi vướng vào vụ bê bối tai tiếng hại đời nữ sinh viên hồi năm 2009, lúc còn thi đấu cho Man City. Cụ thể, Robinho đã bị một nữ sinh viên giấu danh tính tố cáo về việc đã giở trò cưỡng bức cô ngay tại phòng VIP ở hộp đêm ồn ào, náo nhiệt có tên The Space tại thành phố Leeds vào ngày 14/1/2009.

    Hộp đêm The Space ở thành phố Leeds

    Theo lời tố từ nạn nhân, Robinho đã cố nài ép cô uống đủ loại đồ uống có cồn khác nhau rồi bất ngờ giở trò thú tính. Kết quả điều tra của cảnh sát khi đó cho thấy, nạn nhân của vụ cưỡng hiếp là một cô gái đến từ miền nam nước Anh và là nữ sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Yorkshire.

    Ngay sau khi nhận được lời tố cáo, cảnh sát đã lập tức tiến hành tạm giữ Robinho để thẩm vấn và lấy mẫu ADN. 3 tháng sau đó trôi qua nhưng vụ án vẫn chưa được khép lại và thỉnh thoảng Robinho vẫn bị triệu tập phục vụ cho công tác điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát Yorkshire cuối cùng đã chính thức đóng hồ sơ của vụ án này.

    Theo đó, tiền đạo này thoát tội một cách ngoạn mục. “3 tháng vừa qua là khoảng thời gian khó khăn của Robinho và gia đình cậu ấy. Mặc dù Robinho khẳng định không dính dáng gì vào vụ hiếp dâm này, nhưng gia đình của cậu ấy ở Brazil vẫn phải chịu khá nhiều áp lực”, luật sư của chân sút người Brazil nói.

    Vẫn theo luật sư này phân tích, mặc dù cô gái bị hại chỉ đích danh Robinho là hung thủ, nhưng trong hộp đêm Space vào đêm đó có tới hàng trăm khách, trong đó có không ít đồng đội tại Man City. Lẽ đương nhiên, Robinho có đủ nhận thức để nhận ra rằng, anh ta hoàn toàn có thể bị ai đó bắt gặp nếu thực hiện hành vi bỉ ổi tại nơi đông đúc như thế này.

    Robinho liên tiếp gây scandal

    Còn theo thông tin bên lề, đại diện của Robinho đã bí mật tiếp xúc với gia đình nạn nhân để thương lượng trả khoản tiền khá lớn để cô gái rút đơn tố cáo. Thực hư thế nào có lẽ chỉ có người trong cuộc là biết tường tận nhất. Số đông người hâm mộ ngạc nhiên tột độ khi tưởng rằng với hành vi phạm tội rõ ràng như vậy, Robinho sẽ phải nhận án phạt thích đáng từ tòa án. Ai ngờ sự vụ "chìm xuống" một cách đầy khó hiểu. Sau khi dẹp yên vụ bê bối đó, Robinho đã tiến hành tổ chức hôn lễ với cô bạn gái xinh đẹp Vivian Guglielmetti ngay trong năm 2009. Trong đám cưới, Vivian không giấu nổi vẻ hoan hỉ bất chấp nhiều điều tiếng thị phi của anh chàng.

    Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Robinho sau đó đã bị tòa án Italia kết án 9 năm tù giam. Đây là hệ lụy tất yếu mà Robinho phải trả cho hành vi cấu kết với 5 chiến hữu thuộc dạng “cạ cứng” chuốc rượu một cô gái người Albania đến say mềm tại hộp đêm ở Milan, trước khi lôi về khách sạn giở trò biến thái vào ngày 22/1/2013.

    Đó là thời điểm mà Robinho còn đang chơi cho AC Milan. Ngoài mức án 9 năm tù với từng bị cáo, tòa án còn phạt Robinho và đồng phạm số tiền 60.000 euro để bồi thường cho nạn nhân. Vào thời điểm tòa giám đốc thẩm tại Rome tuyên phạt, Robinho đã quay về sống ở Brazil, nên anh ta vẫn nhởn nhơ như không. Lý do bởi luật pháp Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình sang nước khác.

    Robinho từ ngôi sao thành tù nhân

    Tuy nhiên, luật pháp Brazil cũng quy định rằng một công dân nếu bị kết án ở nước ngoài, như trường hợp của Robinho, sẽ chấp hành bản án ở trong nước nếu quy trình tố tụng tuân thủ luật pháp và bản án không vượt quá 30 năm tù. Tiếp đó, văn phòng Tổng chưởng lý Brazil (PGR) đã thông báo về quyết định chấp nhận yêu cầu phê chuẩn bản án với Robinho từ tòa án Italia. Robinho giờ đây đang thụ án 9 năm tù giam vì hành vi cưỡng bức nói trên ở nhà tù P2 tại Tremembe, Brazil.

    Chui rúc trong 8 mét vuông
    Cựu ngôi sao Man City với tài sản ròng ước tính khoảng 60 triệu bảng đang phải chui rúc trong phòng giam có diện tích 8 m2. Ngoài Robinho, còn có một tù nhân khác cũng bị giam tại căn phòng chật chội này. Phòng giam chỉ có một chiếc giường đơn, một bồn rửa nhỏ và một góc dành cho vệ sinh cá nhân. Căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ có song sắt ở tít trên cao để lấy không khí cho tù nhân.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Robinho Milan
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay