
“Siêu dự bị” vào sân và cái kết
Ở vòng 6 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26, Đồng Nai có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, đối đầu với đội chủ nhà Thanh Niên TP.HCM. Những tưởng đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ có một trận đấu “dễ thở”, nhưng họ đã khởi đầu bằng những cơn ác mộng. Phút 11, Sales “hành hạ” trung vệ Hữu Tuấn với những pha lắc bóng liên tục trước khi hạ gục Tấn Trường. Alex Sandro gỡ hòa chỉ 5 phút sau đó, nhưng Thanh Niên TP.HCM lại vượt lên nhờ cú đá 11m thành công của Sales.
Trước sự bế tắc của hàng tấn công, Việt Thắng tung Hồ Thanh Minh vào sân thay Xuân Trường ở phút 69. Sự thay đổi này đã tạo ra bước ngoặt, khi Alex Sandro gỡ hòa sau những pha dồn ép liên tục. Chưa dừng lại, Hồ Thanh Minh sắm vai “người hùng” với cú bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2. Và lại là một cú đánh đầu nữa, “Voi rừng” người Huế đã “đóng nắp” trận đấu.
Hồ Thanh Minh chỉ nói gọn: “Hai bàn thắng là do may mắn, và tôi vui vì Đồng Nai có 3 điểm trong một trận đấu khó khăn”. Dẫu vậy, ai cũng biết chàng trai người dân tộc Tà Ôi này hẳn đang rất sung sướng khi đã “khai hỏa” ở mùa giải năm nay.

Đây rồi “Voi rừng” của người Tà Ôi
Cần phải nhắc lại, Thanh Minh không phải là cái tên xa lạ ở giải hạng Nhất, bởi anh ghi bàn rất đều đặn. Ở mùa giải 2023/24, tiền đạo sinh năm 2000 ghi được 10 bàn cho Huế. Anh cũng được nhiều người biết đến khi cùng U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo giành HCV SEA Games 31. Thậm chí, anh từng được triệu tập lên ĐTQG để chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022. Với bản lý lịch “có nét” và năng lực đã được khẳng định, nhiều ý kiến cho rằng “chú Voi” của buôn làng Tà Ôi xứng đáng có những “cánh rừng” lớn hơn để thể hiện mình.
Điều ước ấy từng trở thành hiện thực khi Hà Nội chiêu mộ “Voi rừng” từ Huế. Tiếc thay, Hồ Thanh Minh không thể hiện được như kỳ vọng. Giữa “rừng sao”, anh chỉ như một “chú voi con” lạc giữa Thủ đô. Thật khó tin, cho đến khi được cho PVF-CAND mượn, tiền đạo 25 tuổi này mới chỉ có 2 phút ra sân tại V.League. Giải hạng Nhất dường như là “chiếc áo vừa vặn” với Hồ Thanh Minh, và điều đó được chứng minh khi anh ghi 5 bàn cho PVF-CAND ở phần còn lại của mùa giải.
Bằng cách nào đó, Hồ Thanh Minh đã đến với Đồng Nai, đội bóng đầy tham vọng cho tấm vé thăng hạng. Thực tế, trong sơ đồ của HLV Nguyễn Việt Thắng, dường như Hồ Thanh Minh chỉ sắm vai trò dự bị, bởi hàng công đã có quá nhiều lựa chọn: Alex Sandro, Công Phượng, Lưu Tự Nhân, Lê Thanh Bình… “Voi rừng” khó lòng chen chân.
Tuy nhiên, Hồ Thanh Minh không phải là người mộng mơ. Với anh, chỉ cần được ra sân, dù ở vị trí nào thì cũng phải cố gắng và cống hiến hết mình cho đội bóng. Sự “dễ chịu” của một cầu thủ như Hồ Thanh Minh đôi khi lại giúp HLV Việt Thắng có thêm sự linh hoạt chiến thuật, thay vì phải “đau đầu” chọn ai đá chính, ai vào sân sau…
Ở vòng 6, “Voi rừng” Hồ Thanh Minh đã lập một cú đúp thật sự giá trị cho Đồng Nai. Và giá trị của cú đúp ấy không chỉ ở bàn thắng mà còn ở niềm tin được đặt đúng chỗ.


























