
Trước đó, LĐBĐ Argentina (AFA) cũng đã thông báo lịch trở về nước của đội tuyển trên tài khoản Twitter chính thức của mình, nhằm tăng phần long trọng cho ngày trở về đầy vinh quang của thầy trò HLV Lionel Scaloni.
“Argentina, chúng ta đến đây,” chủ tịch AFA, ông Claudio Tapia viết trên tài khoản Twitter của mình. Trong khi thủ lĩnh và cũng là nhân nổi bật nhất Lionel Messi chia sẻ cảm xúc trên chuyến bay từ Qatar về Argentina với ESPN: “Tôi muốn về nước ngay bây giờ để chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt. Tôi biết mọi người đang chờ, tôi muốn tận hưởng niềm hạnh phúc cùng người dân Argentina”.
Theo kế hoạch bay, những người hùng sẽ hạ cánh tại sân bay Ezeiza sau nửa đêm và sẽ nghỉ đêm tại các cơ sở phức hợp của LĐBĐ Argentina ở Ezeiza. Và để cho bầu không khí mừng chiến thắng diễn ra an toàn, chính phủ Argentina cũng đã chỉ đạo với cơ quan an ninh quốc gia phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để đảm bảo mọi thứ phải được diễn ra trong an toàn.
Theo đó, hàng ngàn binh sĩ, từ các lực lượng khác nhau đã được điều động đến khắp các đường phố của thủ đô Buenos Aires để làm nhiệm vụ giữ an ninh. Sở dĩ có sự xuất hiện hùng hậu của lực lượng an ninh là bởi trước đó, một số người hâm mộ đã từng gây mất trật tự trong lễ đưa tang huyền thoại Diego Maradona.
Về nghi thức đón ĐT Argentina mang vinh quang trở về cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo. Theo đó ngay khi cả đội xuống máy bay, Lionel Messi và đồng đội sẽ lên xe buýt đến điện Casa Rosada - Phủ Tổng thống của Argentina. Lionel Messi và đồng đội được đón tiếp bằng nghi thức như đối với đội hình vô địch World Cup 1986 - thế hệ của Diego Maradona. Từ đây họ sẽ khởi hành bằng xe buýt đến trung tâm thủ đô Buenos Aires để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn