Phải nhắc lại, từ chỗ là một trong những tay đua vĩ đại nhất với 7 chức vô địch Tour de France, Armstrong đã trở thành “kẻ lừa dối vĩ đại” khi anh thú nhận sử dụng chất cấm để leo lên bục vinh quang. Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, Armstrong lại một lần nữa làm rung chuyển làng đua xe đạp thế giới.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Daily Mail, Armstrong tố cáo đã được một số quan chức ở UCI “bật đèn xanh” cho dùng doping . Không hề ngần ngại, Armstrong đã chỉ đích danh Hein Verbruggen, cựu chủ tịch UCI là người biết rất rõ việc anh lạm dụng doping. Và chính Verbruggen đã chủ động giúp Armstrong che lấp sự thật tồi tệ. Hơn thế, dưới sự sắp đặt của Verbruggen, Armstrong đã tiếp tục được thi đấu tại giải Tour de France trong năm 1999, bất chấp kết quả xét nghiệm dương tính với doping.

Emma O’Reilly và Armstrong từng có nhiều năm cộng tác
“Tôi sẽ không nói dối thêm bất kỳ lần nào nữa để bảo vệ họ”, Armstrong tuyên bố dứt khoát trên tờ Daily Mail, “Họ đã ném tôi vào gầm xe bus. Giờ đây tôi chỉ muốn mọi người biết rõ những gì đã xảy đến với tôi”. Phản ứng trước những lời Armstrong đưa ra, Verbruggen khẳng định mình hoàn toàn trong sạch. Theo một số nguồn tin, Armstrong hé lộ tất cả với mục đích hy vọng UCI giảm án phạt cấm thi đấu suốt đời của anh. Với những gì đang diễn ra, làng đua xe đạp thế giới hẳn sẽ còn chao đảo bởi scandal của VĐV người Mỹ.
Còn ở trong một diễn biến khác, Armstrong đã thu hút sự chú ý khi gặp lại người cộng sự cũ Emma O’Reilly. Cũng nói luôn, công việc từng có của Emma là lo ăn uống, chăm sóc và massage cho Armstrong để cựu VĐV này tập trung thi đấu. Và cũng chính Emma là người từng dùng đồ trang điểm để che những vết kim tiêm trên tay Armstrong. Không chỉ có vậy, cô còn từng bay sang Tây Ban Nha mua chất cấm cho Armstrong sử dụng. Là người đầu tiên vạch ra sự thật về Armstrong, bởi vậy Emma từng bị Armstrong xúc phạm là một “con điếm”, một “kẻ nghiện rượu”. Vì thế, màn tái ngộ giữa Emma và Armstrong hứa hẹn sẽ gợi sự dõi theo từ nhiều người.