Băng trộm hoành hành PSG bị phá như thế nào?

HẠNH NGUYỄN
10:23 ngày 02-12-2019
Gần 1 năm sau khi “dịch trộm” ở hậu trường PSG bùng phát, băng đảng gây ra hàng loạt vụ đột nhập này đã sa lưới. Quá trình triệt phá băng đảng có tên “Con mèo” này vừa được tiết lộ chi tiết trên tờ L’Equipe của Pháp.
Băng trộm hoành hành PSG bị phá như thế nào?

Lần theo dấu vết

Ngày 29/11/2018. Lúc 0h35. Tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting trở về căn hộ của mình ở quận 17 của Paris sau trận PSG thắng Liverpool 2-1 trên sân Parc des Princes. Chưa kịp hân hoan với chiến thắng ở vòng bảng Champions League này, Choupo-Moting tá hỏa khi phát hiện căn hộ 5 phòng ngủ rộng 350m2 của mình bị xới tung. Quần áo và nhiều món đồ khác bị lục lọi, vứt tung tóe khắp nhà. Cửa sổ đã bị phá.

Nhà Choupo-Moting đã bị đạo chích ghé thăm. Kiểm kê một hồi thì thấy 60 túi xách hàng hiệu, một tá đồng hồ hiệu Rolex và Hublot cùng nhiều đồ trang sức quý giá đã không cánh mà bay. Ước tính tổng số đồ nhà Choupo-Moting bị “hô biến” trị giá cỡ 600.000 euro.

Ngày 23/12/2018. Lúc gần 2h sáng. Đồn cảnh sát Paris nhận được tín hiệu báo có vụ trộm từ nhà Thiago Silva. Trung vệ người Brazil khai báo anh rời nhà trong khoảng thời gian từ 18h30 tối 22/12 tới 1h15 sáng 23/12. Về đến nhà thì Silva phát hiện mất chiếc đồng hồ hiệu Richard Mille trị giá 600.000 euro. Thêm số đồ trang sức “bốc hơi” nữa, tổng số tài sản bị mất nhà Silva giá trị lên tới 1,2 triệu euro.

Ngày 19/2/2019, đến lượt nhà của Dani Alves bị trộm “ghé thăm”. Hậu trường PSG báo động đỏ. Những vụ đột nhập liên hoàn nhắm vào dàn sao PSG liên tục diễn ra. Phía PSG sốt sắng cầu cứu cảnh sát Paris vào cuộc.

Cả PSG lẫn cảnh sát Paris đều ý thức rõ ràng đây là đại án cần phải phá bằng một giá. Một là để lấy lại bầu không khí bình yên ở hậu trường PSG. Hai là giữ gìn hình ảnh đẹp của Paris. Ba là, như chính một nhân viên giấu tên của PSG thú nhận, để tránh bầu không khí nghi kỵ lẫn nhau trong nội bộ PSG.

Thiago Silva là một trong các ngôi sao PSG thủng lưới trước đám trộm chuyên nghiệp

Ngay từ khi bắt tay vào điều tra từ vụ trộm nhà Choupo-Moting, cảnh sát đã xác định thủ phạm là băng đảng có tổ chức rất chuyên nghiệp. Căn hộ của Choupo-Moting nằm ở tầng 5 mà vẫn bị chúng đột nhập nhẹ như ru. Thu thập dữ liệu từ các camera an ninh xung quanh đó, cảnh sát phát hiện hình ảnh một chiếc Wolfswagen Tiguan đến ngay trước và đi ngay sau thời điểm xảy ra vụ trộm. Tiếp đó là hình ảnh một gã cao to sử dụng điện thoại di động. Công cuộc điều tra bắt đầu từ những manh mối đó.

Về vụ đột nhập nhà Silva, hệ thống camera an ninh cũng ghi hình được kẻ đột nhập có bộ râu rất dị. Hắn mặc áo jacket, trùm mũ kín đầu nhưng lại để lộ bộ râu rất dị. Hắn bẻ khóa nhà Silva hồi 23h26 ngày 22/12/2018.

2 tháng sau vụ trộm nhà Choupo-Moting, cảnh sát khui ra cái tên đầu tiên. Đó là một gã tài xế thất nghiệp có bí danh Le Gros hay Bidou. Hắn đã dính dáng đến 15 vụ trộm kể từ năm 2005 và thuộc băng đảng Cat (Con mèo).

Không vội vàng rút dây động rừng, cảnh sát tiếp tục bí mật điều tra hòng lôi cả băng đảng Cat ra ánh sáng. Cuộc điều tra diễn ra suốt 8 tháng. Có những giai đoạn băng đảng này dạt sang Morocco hay Thái Lan cả tháng trời.

Cất mẻ lưới lúc rạng sáng

Ngày 22/8/2019. Lúc 5h45. Ánh sáng ngày mới còn chưa ló. Cảnh sát ập vào một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Paris. 4 nghi phạm bị bắt khi chúng còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh giấc. Trong căn hộ studio chỉ rộng 20m2, nhiều món đồ mà chúng ăn trộm về vương vãi khắp. Chúng thậm chí còn không thèm che giấu đồ ăn trộm.

Cùng lúc đó, 2 vụ bắt giữ khác được thực hiện ở quận 18 và Villeneuve-la-Garenne của Paris. Tổng cộng 7 nghi phạm bị cảnh sát tóm. Số này gồm 6 nam và một nữ.

Những nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm ở hậu trường PSG đã bị sa lưới. Bầu không khí ở hậu trường PSG đã có vẻ yên bình trở lại. Song không vì thế mà các thành viên PSG, nhất là các ngôi sao lắm tiền nhiều của trong đội hình của họ lơ là cảnh giác. Họ bảo nhau tăng cường cả nhân sự lẫn thiết bị cho khâu an ninh ở từng tư dinh mỗi người.

PSG không phải ngoại lệ
PSG, buồn thay, không đơn độc khi nhắc đến dịch trộm ở hậu trường Ligue 1. Hàng loạt ngôi sao của Lyon cũng phải nhận “bàn thua” từ quân đạo chích trong khoảng thời gian dịch trộm hoành hành ở hậu trường PSG. Số này có thể kể tới Memphis Depay (ngày 31/8/2018), Bertrand Traore (19/10/2018), Pope Cheikh Diop, Lucas Tousart và Depay (ngày 19/2/2019).

Đồ mất trộm của sao PSG bị tẩu tán đi đâu?
Nguồn tin của tờ L’Equipe cho biết một số món đồ mất cắp của dàn sao PSG đã được thu hồi lại. Song phần lớn trong số đó đã bị băng “Con mèo” tẩu tán sang Bỉ. Tổng số đồ đã bị bọn chúng bán đi bên Bỉ có giá trị ước tính lên tới 1,8 triệu euro.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x