Boubacar Kamara - tiền vệ 23 tuổi của Aston Villa, người đã có 29 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước được HLV Didier Deschamps lựa chọn để thay thế cho Adrien Rabiot bị chấn thương trong các trận đấu với Gibraltar và Hy Lạp tại vòng loại EURO 2024. Do bị triệu tập muộn, Kamara đã phải hủy tuần trăng mật của mình để tập trung cùng các đồng đội tại Clairefontaine.
Vợ của Kamara, Coralie Porrovecchio liên tục lên Instagram để chia sẻ những hình ảnh về hành trình khó quên của họ, trong đó có bức ảnh họ ngồi trong ô tô trên đường cùng với chú thích: "ĐANG TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI". Nhưng vài giờ sau, cặp đôi đã quay trở lại sân bay sau cuộc gọi muộn của HLV Deschamps.
Porrovecchio tiếp tục đăng một bức ảnh chụp Kamara với hành lý của mình và một lúc sau, cô viết: "Không biết nên cười hay nên khóc". Không lâu sau đó, vợ của Kamara đăng một hình ảnh về thông báo của Liên đoàn bóng đá Pháp xác nhận sự xuất hiện của Kamara với một trái tim màu trắng. Người ta tin rằng cặp đôi này đã lên máy bay đến Paris và phải xuống máy bay để trở về Marseille sau khi nhận được cuộc gọi tập trung.
Tuy nhiên, Kamara đã không được khen thưởng cho sự hy sinh của mình. Anh là cầu thủ dự bị, không được sử dụng trong cả hai trận đấu khi Pháp giành được những chiến thắng tương đối dễ dàng trước Gibraltar và Hy Lạp. Chính điều này khiến cộng đồng mạng liên tục chỉ trích HLV Deschamps.
Một người hâm mộ cho biết: "Bắt một cầu thủ hủy tuần trăng mật vì nghĩa vụ quốc tế rồi cho anh ta không (0) phút thi đấu là điều điên rồ", trong khi một người khác bình luận: "Chưa bao giờ thấy ai như Deschamps trong đời".
Người thứ ba viết: "Tôi ghét cách quản lý kiểu này. Nó vô hồn. Họ đã thi đấu với Gibraltar và Hy Lạp... anh ấy xứng đáng có một trận đấu".
Người thứ tư chỉ đơn giản nói thêm: "Thật ô nhục".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn