Bí ẩn vụ Terry 'cướp vợ bạn' 10 năm trước

Cẩm Chi
08:42 ngày 06-05-2020
Tròn một thập niên trôi qua từ ngày John Terry bị phát hiện ăn nằm với vợ của người đồng đội cũ Wayne Bridge, những rắc rối xung quanh vụ việc này vẫn để lại nỗi ám ảnh đến tận ngày nay. Chẳng ai phải chịu tội vì việc làm sai trái, nhưng những gì họ phải gánh chịu là một vết nhơ không bao giờ rửa sạch.
Bí ẩn vụ Terry 'cướp vợ bạn' 10 năm trước

Từ bạn thành thù

Wayne Bridge và John Terry cùng sinh năm 1980, cùng góp mặt ở các lứa trẻ ĐT Anh trong nhiều năm trước ngày trở thành đồng đội ở Chelsea. Một người nằm trong số những ngôi sao đầu tiên cập bến The Blues dưới kỷ nguyên Abramovic, người còn lại là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ lò đào tạo của CLB trụ vững lại giữa đội hình toàn sao. Họ gắn bó bên nhau như anh em thân thiết cho đến ngày vụ việc vỡ lở.

Tháng 1/2010, tòa án tối cao Anh ra quyết định yêu cầu truyền thông không được đưa tin về chuyện John Terry có quan hệ tình cảm với người mẫu Pháp, Vanessa Perroncel nhiều tháng qua. Chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp nếu như Perroncel không phải vợ cũ của Bridge, chưa kể hai người còn có một cậu con trai trước ngày ly dị. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ cho đến ngày lệnh ngăn cấm của tòa án được gỡ bỏ. Báo chí Anh vào cuộc và xới tung mọi chuyện.

“John Terry cắm sừng đồng đội cũ” trở thành bê bối lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh. Trớ trêu là chưa đầy nửa năm trước khi bị phát hiện tòm tem vợ cũ của Bridge, Terry vừa được bình chọn làm “ông bố của năm” vì thường xuyên nói lời hay ý đẹp về đạo đức gia đình. Người đội trưởng mẫu mực của Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng. HLV Fabio Capello tước băng đội trưởng ĐT Anh từ tay Terry và trao cho Rio Ferdinand ngay trước thềm World Cup 2010.

Wayne Bridge không bao giờ nhìn mặt Terry sau khi quan hệ tình cảm với vợ cũ Vanessa Perroncel

Về phần Bridge, thái độ của anh với cậu bạn chí thân Terry thay đổi 180 độ sau khi biết tin mình bị “đâm lén”. Anh từ chối bắt tay Terry trong trận Chelsea gặp Man City diễn ra cuối tháng 2/2010. Bridge thà mang tiếng hành động phi thể thao còn hơn tỏ ra giả vờ thân thiện với kẻ “lừa thầy phản bạn”. Nhưng nỗi đau ấy vẫn bám theo và ám ảnh Bridge từng ngày, từng giờ. Mỗi khi anh đi trên đường, vài kẻ nhận ra cựu tuyển thủ Anh vẫn hét to “John Terry” để châm chọc.

Nạn nhân của hai người đàn ông

Bên cạnh Bridge và Terry, Perroncel cũng phải chịu không ít điều tiếng vì chuyện tình tay ba đầy ngang trái này. Biết tin chồng cũ đùng đùng nổi giận đòi chấm dứt quan hệ vĩnh viễn, Perroncel đâm đơn kiện. Bridge không muốn nhìn mặt vợ cũ cũng không sao, nhưng anh phải có trách nhiệm với đứa con chung. Cô đòi Bridge phải trả cô đều đặn 6.000 bảng mỗi tháng cho đến ngày cậu bé Jaydon tròn 18 tuổi.

Chuyện Perroncel vừa ăn cướp vừa la làng lập tức bị báo chí Anh phê phán thậm tệ. Cực chẳng đã, cựu người mẫu Pháp đưa một đơn kiện nữa yêu cầu truyền thông không được xâm phạm đời sống cá nhân của cô. Bất chấp việc chẳng có bức ảnh hay đoạn clip xác thực nào chứng minh Perroncel ăn nằm với Terry, cô vẫn bị sỉ nhục công khai. Nhiều kẻ ác ý còn nói Perroncel chẳng khác nào món hàng bị đàn ông đá qua đá lại rồi bỏ mặc khi “no xôi chán chè”.

Vanessa Perroncel

Từ đầu đến cuối Perroncel một mực khẳng định cô không hề có quan hệ tình cảm với Terry. “Đúng là tôi có quen biết Terry trong thời gian chồng cũ còn thi đấu cho Chelsea và phát triển mối quan hệ thân thiết nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè không hơn không kém”, cô khẳng định trên tờ Guardian. Không hề có tình cảm nam nữ giữa họ, và cũng chẳng ai chụp được cảnh Perroncel tay trong tay với Terry để chứng minh cuộc tình tay ba này thực sự tồn tại.

Một người phụ nữ khác cũng liên lụy trong bê bối mang tên John Terry là cô vợ Toni của anh. Vốn ưa thích cuộc sống bình lặng và luôn cố gắng tránh xa ống kính máy ảnh, Toni không có nổi một phút yên thân trong những lần ló mặt ra ngoài đường. Trong chuyến đi Dubai nghỉ mát hồi tháng 3/2010, cô bị đám phóng viên gần 100 người công khai lẽo đẽo theo sau. Họ chụp mọi góc cạnh cảnh cô mặc bikini bên bờ biển rồi so sánh với Perroncel với tiêu đề: “Ai nóng bỏng hơn?”.

Terry đen đủ đường
Chuyện ăn nằm với vợ bạn không phải bê bối duy nhất Terry từng gặp phải thời còn thi đấu. Bố anh bị phát hiện là con nghiện ma túy nặng và thỉnh thoảng lại lừa người khác để nhận tiền “dẫn tour tham quan nơi Terry sống”. Vài năm sau khi vụ việc với Bridge lắng xuống, Terry tiếp tục bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Anh gọi cậu em trai của Rio Ferdinand là “thằng da đen khốn kiếp”.

Bị lăng mạ vẫn là nhẹ?
Bình luận về chuyện của Terry, tiền đạo Carlos Tevez nói Terry nên cảm thấy may vì anh sinh ra, lớn lên và chơi bóng tại Anh. Nếu vụ việc tương tự xảy ra ở Argentina thì Terry khó bảo toàn mạng sống. Tevez chia sẻ: “Ở quê tôi không có cầu thủ nào dám qua lại với vợ, bạn gái người khác cả. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, kiểu gì cũng phải trả giá”. Có điều, Tevez cũng chẳng thể ngờ là sau này, đàn em Mauro Icardi lại dám “nẫng” vợ của Maxi Lopez.

XEM THÊM

Jutta Leerdam: Nữ VĐV trượt băng xinh đẹp đến từ Hà Lan

Bạn gái Ronaldo gây bão mạng với màn phơi quần áo 'kín trên, hở dưới'

Paige Spiranac: Kiều nữ sân golf xác nhận vòng 1 ngoại cỡ là 'hàng thật'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x