Bóng Đá Plus trên MXH

Bi kịch kép của gia đình cựu sao Arsenal

16:22 ngày 05/01/2026
Bi kịch tiếp nối bi kịch với gia đình Jose Antonio Reyes. Sau khi cựu sao Arsenal qua đời vì tai nạn xe hơi, tới lượt cô vợ Noelia Lopez đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư không thể phẫu thuật.

    Jose Antonio Reyes qua đời vì tai nạn xe hơi cách đây 6 năm

    Jose Antonio Reyes khởi nghiệp ở Sevilla, rồi chuyển tới Arsenal thi đấu vào năm 2004. Sau khi chia tay Arsenal, ngôi sao người Tây Ban Nha lần lượt khoác áo Real Madrid, Atletico, trở lại Sevilla trước khi đầu quân cho Espanyol và tới Trung Quốc vào năm 2018. Reyes là một phần lịch sử hào hùng nhất của Sevilla khi lập hat-trick vô địch Europa League 3 lần liên tiếp từ năm 2014-2016. 

    Vào ngày định mệnh 1/6/2019, trong khi đồng đội tại Extremadura lên xe đến Cadiz để chuẩn bị một trận đấu tại giải Hạng Hai Tây Ban Nha, Reyes lái chiếc Mercedes để trở về nhà riêng tại thị trấn Utrera. Khi chỉ còn cách điểm đến khoảng 18 km, chiếc xe lao khỏi đường quốc lộ, tông vào hàng rào bên đường và bốc cháy. Các báo cáo về vụ tai nạn cho thấy Reyes đã chạy quá giới hạn tốc độ 120 km/h. Tuy nhiên, khi phân tích kỹ, người ta cho rằng việc lốp sau bị nổ có thể là nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc, khiến Reyes cùng người em họ Jonathan qua đời ngay trong xe. Một người anh họ khác là Juan Manuel Calderon thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng bị bỏng rất nặng. Cả thế giới bóng đá khi đó đã bàng hoàng, sững sờ trước sự ra đi quá đột ngột của Reyes. 

    Jose Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35, và để lại hai con gái nhỏ cho cho cô vợ đáng thương Noelia Lopez. Hơn 6 năm rưỡi sau bi kịch, vợ góa của ngôi sao người Tây Ban Nha đã xuất hiện trên kênh Telecinco để tưởng nhớ Reyes, và kể lại những khó khăn mà cô đã trải qua. "Sau khi chồng tôi qua đời, tôi nghĩ không còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra. Lúc đó, tôi thực sự suy sụp. Tôi đã dựa vào những người thân yêu để vượt qua nỗi đau mất mát người thân”, Noelia Lopez nhớ lại.  

    Noelia Lopez liên tục gặp bi kịch sau khi chồng qua đời

    Noelia cũng tiết lộ rằng mình được chẩn đoán mắc một khối u phụ khoa không thể phẫu thuật. Và cô vẫn đang tiếp tục điều trị. "Trong lần khám đầu tiên, họ phát hiện ra một khối u khác ở một vị trí khác, và đó là lúc tôi nói, 'Không thể nào...'. Tôi bắt đầu một liệu trình điều trị khác", Noelia kể lại. "Từ lúc đó trở đi, tôi phải chấp nhận chung sống với bệnh tật”.

    Noelia thừa nhận khoảnh khắc phải nói với các con gái rằng mình bị bệnh là một trong những phần tồi tệ nhất của toàn bộ quá trình điều tri. "Tôi không dùng từ ung thư. Tôi nói với chúng rằng mẹ chúng bị bệnh và chúng ta sẽ cầu nguyện thật nhiều và xin cha chúng giúp đỡ. Tóc tôi bắt đầu rụng trong đợt hóa trị đầu tiên. Tôi nói với chúng rằng có một loại thuốc làm rụng tóc và con gái út của tôi nói với tôi: “Mẹ đừng uống thuốc đó nữa”, Noelia chia sẻ, “Khi tóc tôi bắt đầu rụng, tôi lấy hai cái kéo và đưa cho mỗi đứa một cái rồi nói, “Các con cắt tóc cho mẹ nhé”.

    Sau đó, khi tôi không còn tóc nữa, tôi bắt đầu đội tóc giả. Nhưng có một ngày hai đứa nhìn thấy tôi không có tóc, và phản ứng của chúng thật đáng kinh ngạc khi thốt lên “'Mẹ ơi, mẹ vẫn đẹp!'. Theo Noelia Lopez, cô suýt bị trầm cảm khi liên tục rơi vào hết bi kịch này tới bi kịch khác trong cuộc sống. Cũng may là Noelia Lopez đã được người thân động viên để điều trị tâm lý trong thời gian dài.

    Lan Hạ • 16:22 ngày 05/01/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay