
Theo truyền thông Mỹ, Kayla Saager-Beckley đã qua đời ở tuổi 30 tại Tulsa, Oklahoma. Nguyên nhân cái chết của nữ cầu thủ này hiện vẫn chưa được xác định.
Theo Tre Lamb, HLV đội bóng bầu dục Tulsa, nơi chồng Kayla là John Beckley đang làm việc, thì cô vẫn tập luyện trước khi bi kịch xảy ra.
“Cô ấy đang tập thể dục và 10 phút sau, người ta phát hiện cô ấy bất tỉnh”, Lamb chia sẻ.
Điều khiến sự việc càng trở nên đau lòng là Kayla đang mang thai con gái đầu lòng. Em bé dự kiến chào đời trong những tuần tới.
“Kayla đang mang thai con gái. Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với John Beckley. Chúng tôi mong các bạn hãy cầu nguyện cho gia đình Saager và Beckley”, Lamb nói thêm.
Sự ra đi đột ngột của Kayla cũng khiến CLB Binghamton, nơi cô từng thi đấu, bàng hoàng. BHL của Binghamton đã bày tỏ sự tiếc thương cho nữ tiền đạo từng để lại dấu ấn bằng khả năng săn bàn.
“Kayla là một tiền đạo nguy hiểm và xông xáo, với tài năng bẩm sinh trong việc ghi bàn. Những đóng góp của cô ấy đã giúp nâng cao tính cạnh tranh và uy tín của đội bóng chúng tôi”, một thành viên trong BHL Binghamton chia sẻ.
Kayla từng thi đấu cho NC State và West Virginia trước khi bước vào sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Cô từng giành danh hiệu “Tiền đạo xuất sắc nhất năm của America East” và được chọn vào đội hình tiêu biểu All-ECAC. Sau đó, nữ cầu thủ người Mỹ sang châu Âu thi đấu chuyên nghiệp tại CH Czech. Gần đây, Kayla bắt đầu công việc tuyển trạch viên trước khi qua đời ở tuổi 30.


























