Trong một đoạn clip đang lan truyền rất nhanh trên mạng, Hudson-Odoi tự tố cáo chính mình khi quay lại cảnh anh và một số bạn bè, trong đó có người đồng đội ở Chelsea, Fikayo Tomori, đang tiệc tùng trong một nhà hàng ở Mayfair. Hành động của Hudson-Odoi và bạn bè, được cho là xảy ra vào cuối tháng 10, là vi phạm các quy định về “giãn cách xã hội” ở Anh. Vì theo các quy định này, thành viên của các gia đình khác nhau không được phép gặp gỡ, nhất là ở nơi công cộng.
Đây không phải là lần đầu tiên Hudson-Odoi phá luật. Hồi tháng 5, anh cũng đã bị bắt quả tang khi lén lút đưa một cô người mẫu mà anh gặp trên mạng về nhà. Điều đáng nói là Hudson-Odoi liên tục phá luật dù anh từng cảnh báo người dân Anh virus corona là loại virus đặc biệt nguy hiểm, sau khi tự mình có cơ hội trải nghiệm. Hồi tháng 3, Hudson-Odoi đã dương tính với Covid-19, khiến toàn đội và ban huấn luyện của Chelsea phải tự cách ly một thời gian. Phải chăng vì đã dương tính một lần rồi nên Hudson-Odoi không phải sợ nữa?
Cũng trong đoạn clip nói trên, cả Hudson-Odoi lẫn Tomori đều tỏ ra hết sức phấn khích. Hudson-Odoi, người cầm máy, đã zoom thẳng vào mặt của Tomori khi anh này bắt đầu nhảy nhót trên ghế sau khi nhạc mạnh nổi lên. Hudson-Odoi cũng phấn khích chẳng kém, vừa quay phim vừa lắc lư và hát hò theo nhạc. Trong cảnh tiếp theo, Hudson-Odoi cười lớn khi Tomori hỏi xin mã PIN của anh sau khi được các bồi bàn yêu cầu thanh toán hóa đơn.
Khi được yêu cầu bình luận về clip này, lãnh đạo của Chelsea đã từ chối. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận khẳng định họ hết sức tức giận khi phát hiện ra hành vi của Hudson-Odoi và Tomori. Cả hai đã thể hiện sự “vô trách nhiệm” khi vô tư phá luật giữa lúc nước Anh đang điêu đứng với làn sóng mới, đồng thời cũng quá ngu ngơ và coi thường dư luận khi dám quay video và tung lên mạng.
XEM THÊM
Bianca Gascoigne: Con gái nuôi của cựu sao Ngoại hạng Anh khoe 3 vòng nóng bỏng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn