Ở trận đấu nói trên, Southampton đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để chọc thủng lưới đối phương 2 lần sau những cú dứt điểm của Che Adams (7') và Stuart Armstrong (82'). Thắng lợi này giúp Southampton có cùng 16 điểm như Liverpool, nhưng họ xếp trên do hơn The Kop về chỉ số phụ.
Thực tế thì vị thế của Southampton không thực sự vững chắc do Liverpool mới đá có 7 trận. Trong trường hợp Liverpool không thua Man City ở vòng này, họ chắc chắn sẽ soán ngôi vị số 1 trên BXH mà Southampton mới giành được.
Dẫu sao thì Southampton cũng rất phấn khởi vì họ đã có lần đầu tiên được "lên đỉnh" Premier League. Thông qua mạng Twitter, họ đã giật dòng trạng thái đầy tính bông đùa rằng: "STOP THE COUNT" (tạm dịch: Ngừng tính điểm"). Tất nhiên, nếu Premier League 2020/21 dừng ngay bây giờ thì Southampton sẽ trở thành nhà vô địch giải đấu số 1 xứ sở sương mù và đây là điều mà mọi thành viên của The Saints đều mong muốn.
Đáng chú ý: "STOP THE COUNT" cũng chính là thông điệp ngắn gọn mà tổng thống Mỹ - Donald Trump mới đăng cách đây không lâu. Sở dĩ người đàn ông quyền lực nhất xứ sở cờ hoa yêu cầu dừng kiểm phiếu là bởi ông cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có gian lận.
Trong cuộc đua gay cấn với đối thủ Joe Biden, có thông tin cho rằng Donald Trump đang rơi vào thế bất lợi tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định ai sẽ là người chiến thắng. Đáng chú ý, Donald Trump từng rất tự tin khi tuyên bố mình đã sẵn sàng mở tiệc ăn mừng, nhưng hiện giờ ông lại phải nhờ đến luật pháp can thiệp vì lo ngại Joe Biden đang thao túng cuộc bầu cử bằng những hành vi mờ ám.
XEM THÊM
M.U có những vấn đề mà đến Pochettino cũng bó tay chịu chết
Kết quả Southampton 2-0 Newcastle: The Saints leo lên đầu bảng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn