Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây của AS, Roberto Carlos đã chia sẻ toàn bộ những câu chuyện ít được biết tới khi anh còn thi đấu tại Real Madrid. Theo cá nhân Carlos, các ngôi sao của Real đã được "trao" quá nhiều quyền lực tại thời điểm đó.
Ngoài ra, Carlos cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với các đồng đội, đặc biệt là với người đồng hương Brazil, Ronaldo "béo": "Tôi đã gặp Ronaldo vào năm 1993 và kể từ lúc đó, chúng tôi luôn ở chung 1 phòng. Thời gian tôi ngủ với Ronaldo còn nhiều hơn với vợ".
Sau đó, Carlos còn chia sẻ nhóm "quyền lực đen" tại Real với 7 cầu thủ: "Lúc ấy Galaticos có 7 người. Chúng tôi kiểm soát các HLV khá tốt và có quan hệ gần gũi với họ. Trừ Camacho, người chỉ có 10 ngày ở Real. Hôm đầu tiên, ông ta tới phòng thay đồ, làm bộ nghiêm túc khi chào hỏi chúng tôi. Tôi chỉ xem ông ta định nói gì thôi. Camacho bảo: 'Tôi muốn 7h sáng mai mọi người tập trung ở đây'. Chúng tôi bảo ông bình thường đội tập từ 10h30, chúng tôi có cách sinh hoạt riêng đấy".
Một trường hợp khác cũng sớm phải rời khỏi sân Bernabeu là Vanderlei Luxemburgo chỉ vì cố gắng hạn chế thói quen dùng bia và rượu trước trận đấu của cầu thủ: "Tôi và Ronaldo gặp Luxemburgo và nói: Ông sẽ thấy, chúng tôi có cách sinh hoạt của riêng mình, đừng cố gắng thay đổi điều đó. Đừng cấm chúng tôi uống rượu bia 20 phút trước bữa tối, không thì sẽ có chuyện xảy ra đó. Rồi ông ta cấm tiệt đồ có cồn, trước là bia, sau là rượu. Chuyện kéo dài 3 tháng thì tới BLĐ Real biết chuyện và Luxemburgo phải ra đi. Quyền lực phòng thay đồ ở Real là thế đấy".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn