Câu chuyện cảm động phía sau giọt nước mắt của mẹ Ronaldo

Cẩm Chi
07:41 ngày 13-09-2021
Trong khoảnh khắc các khán đài Old Trafford như muốn nổ tung vì Cristiano Ronaldo ghi bàn trong ngày trở về, bà Dolores Aveiro đã ôm mặt bật khóc nức nở.
Câu chuyện cảm động phía sau giọt nước mắt của mẹ dành cho Ronaldo

Khóc vì sung sướng khi thấy con trai ghi bàn, đó là cảm xúc tự nhiên và cũng là tất yếu của người phụ nữ đã dành cả đời nén những nỗi đau, nén những tủi nhục và nén những uất ức để đưa con tới đỉnh vinh quang. Giọt nước mắt đó vì thế còn nói lên nhiều điều hơn tình mẫu tử.

Người quan trọng nhất của Ronaldo

Nếu được hỏi ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời, Ronaldo sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là mẹ. Hồi tháng 3/2020, bà Dolores Aveiro bị đột quỵ tại quê nhà và phải phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Nelio Mendonca ở Funchal, nơi bà sống cùng người tình Jose Andrade. Ronaldo lập tức xin phép CLB chủ quản Juventus trở về Bồ Đào Nha chăm sóc mẹ.

Cho dù bà Dolores Aveiro vẫn còn hai cô con gái ở kề bên, nhưng Ronaldo không thể yên tâm. Sức khỏe của bà Dolores Aveiro đã yếu đi trông thấy trong những năm gần đây. Năm 2019, bà xác nhận bị ung thư vú lần hai (lần đầu tiên bà được chẩn đoán vào năm 2007). Vì vậy, Ronaldo không muốn có bất cứ rủi ro nào xảy ra.

Không nghi ngờ gì nữa, María Dolores Spinola Do Santos da Aveiro chính là điểm tựa lớn nhất cho Ronaldo trong suốt cuộc đời này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ không thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử như hiện nay nếu không có sự hy sinh của bà Dolores.

Cho dù đã là mẹ của cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh từ lâu, bà Dolores cũng chưa bao giờ quên gốc gác cũng như tuổi thơ khốn khó của mình, và bà luôn cố gắng truyền lại tinh thần đó cho Ronaldo cũng như các chị em của anh. Nếu cuộc đời Ronaldo là một bộ phim kinh điển, thì các câu chuyện về bà Dolores chính là những thước phim chân thật, giàu cảm xúc nhất.

Ronaldo luôn dành tình cảm đặc biệt cho mẹ

Tuổi thơ khốn khổ

Sinh ngày 31/12/1954 tại Canical, một cảng cá nhỏ nằm ở quận Machico thuộc thị trấn Madeira, bà Dolores phải thích nghi với cuộc sống mà bà mô tả là “địa ngục” ngay từ khi còn rất nhỏ.

Khi Dolores lên 5 tuổi, mẹ của bà qua đời vì cơn đau tim khi mới tròn 37 tuổi. Bố của bà, José Viveiro phải một mình chăm sóc 5 người con. Cuộc sống khó khăn khiến ông José Viveiro quyết định gửi 4 người con (Dolores và em gái Laurentina cho một người; Jorge và Florentina cho một người khác) đến 2 trang trại gia đình ở Funchal.

Dolores đã khóc đêm này qua đêm khác. Bà quá nhỏ để thích nghi với công việc và thậm chí bị các nữ tu sĩ hành hạ về thể xác. Dolores đã cố gắng trốn đi 2 lần nhưng không thành công. Điều cay đắng với bà là 3 người anh chị em khác đều không sao. Năm Dolores lên 9 tuổi, các nữ tu viện tế bần đã gọi điện cho ông José Viveiro để trả bà về vì tính cách nổi loạn.

Khi đó, ông ngoại của Ronaldo đã lấy vợ mới là Angela, một người phụ nữ đã có 5 đứa con khác và đang mang bầu đứa con của hai người. Sống chung với mẹ kế và các anh em không chung máu mủ, Dolores bị ghẻ lạnh. Bà bị chính bố đẻ ngược đãi.

Cuộc sống của Dolores giống như “địa ngục” khi ông José Viveiro tìm cách đưa bà vào trung tâm dành cho người thiểu năng trí tuệ. Rất may cho Dolores khi giám đốc trung tâm từ chối, vì ông nhận thấy bà là người hoàn toàn bình thường. Năm 13 tuổi, Dolores bị bố ép nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Bà bắt đầu đan giỏ mây liên tục từ 5 giờ sáng đến tối muộn..

Nhờ có sự hy sinh, dìu dắt của mẹ mà CR7 mới có ngày hôm nay

Lấy chồng để giải thoát

Cơn ác mộng tuổi thơ của Dolores chỉ kết thúc vào năm 18 tuổi, khi cô gặp Jose Dinis Aveiro, một thanh niên 20 tuổi làm việc trong một cửa hàng tạp hóa. Họ yêu nhau, lấy nhau và Jose đưa bà rời khỏi “địa ngục”.

Giống như các cặp vợ chồng son khác, họ nhanh chóng có hai người con Elma (46 tuổi) và Hugo (45 tuổi). Thế nhưng, số phận tiếp tục hành hạ bà Dolores. Cuộc sống gia đình hạnh phúc của bà chỉ kéo dài được hai năm. Trong khi bà mang bầu Hugo, ông Jose Dinis Aveiro phải ra mặt trận chiến đấu ở Angola và Mozambique.

10 tháng sau, ông sống sót trở về, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ám ảnh vì cái chết thường trực ở chiến trường, ông Jose trở thành ma men và không còn muốn làm việc kiếm sống. Để nuôi gia đình, bà Dolores một mình sang Pháp làm việc. Nhưng bà cũng chỉ trụ được 5 tháng trước khi trở về Bồ Đào Nha. Năm 22 tuổi, bà Dolores có thêm người con thứ 3 - Katia (43 tuổi), người hiện đang làm ca sĩ.

Sống trong ngôi nhà chật chội và cảnh nghèo khó, Dolores bất ngờ mang bầu một lần nữa ở tuổi 30. Khi đó, bà đã từng nghĩ đến chuyện phá thai vì lo sợ gia đình không thể nuôi thêm miệng ăn. May mắn thay, bà đã không làm điều đó. Ngày 5/2/1985, Cristiano Ronaldo ra đời, được đặt theo tên của Ronald Reagan, tổng thống của nước Mỹ lúc bấy giờ.

Trong khi các anh chị phải đi làm từ rất nhỏ, Ronaldo đặc biệt được bà Dolores cưng chiều và bảo vệ. Bà cũng sát cánh cùng anh trong suốt giai đoạn đầu sự nghiệp, trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Cũng chính vì vậy, trong bất cứ lễ nhận giải hay sự kiện đặc biệt nào, Ronaldo đều dành cho mẹ một vị trí trang trọng nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x