Chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây, một cuộc đối đầu được cho là giữa Kun Aguero và Mounir Naraoui đã lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đầu tiên là trên Instagram và sau đó là trên X. Trong bức ảnh được chia sẻ trên internet, câu bình luận đầu tiên của cựu sao người Argentina là: "Ôi, đầu đen quá, hóa ra là cha của Lamine Yamal". Đây chẳng khác nào câu nói mang tính chất miệt thị của cựu tiền đạo từng khoác áo Atletico, Man City và Barca nhằm vào cha của Lamine Yamal.
Chẳng hề vừa, Naraoui cũng đã đáp lại bằng một câu “cực gắt”: "Xem tim mày có hoạt động tốt không, gã khốn kia kia. Mày sẽ chết đấy”. Không thừa khi nhắc lại, trong trận đấu giữa Barcelona và Alaves vào tháng 10/2021, Aguero đã ôm ngực và đổ gục xuống sân. Các kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy Agüero mắc chứng rối loạn nhịp tim (arrhythmia). Tình trạng bệnh tật này khiến “El Kun” không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu. Sau khi cân nhắc, Aguero đã đưa ra quyết định giải nghệ ở tuổi 33, với một thông báo xúc động được đưa ra khi đó.
Cũng nói thêm, trong khi Nasraoui sử dụng tài khoản @hustle_hard_304, thì cựu tiền đạo người Argentina sử dụng tài khoản @kunaguero để khẩu chiến dữ dội bằng ngôn từ thô tục. Trước khi khép lại màn khẩu chiến, Aguero đã đốp chát: "Im đi, gã khốn kia, nếu không có con trai mày, mày đã bán tất ngoài đường rồi”. Tới hiện tại, vẫn chưa ai biết đích xác nguyên nhân vì sao mà Nasraoui lại khẩu chiến dữ dội. Trong khi đó, một số người khác lại nghi ngờ về tính xác thực của vụ việc, đồng thời cho rằng đây rất có thể là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Trên thực tế, Mounir Nasraoui trước đó cũng đưa ra ra tuyên bố gây tranh cãi, sau khi chứng kiến con trai mình bị Ousmane Dembele vượt mặt trong lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng 2025 được tổ chức vừa qua tại Paris, Pháp. Ngay sau khi biết Dembele giành chiến thắng, Nasraoui đã dừng chân ở khu vực báo chí Tây Ban Nha để đưa ra tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Năm sau sẽ là của chúng tôi”. Ban đầu, ông giữ thái độ kiềm chế, song chỉ ít phút sau, cơn giận dữ dường như bùng nổ khi ông tham gia một cuộc gọi video với chương trình El Chiringuito, nơi nổi tiếng với những cuộc tranh luận bóng đá sôi động.
“Tôi nghĩ đây là điều tệ hại nhất… Tôi không muốn nói là một vụ cướp, nhưng đó là tổn thương tinh thần đối với một con người”, Nasraoui mở đầu lời phàn nàn. “Tôi tin Lamine Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vượt trội với khoảng cách rất lớn. Không phải vì nó là con tôi, mà bởi vì nó thực sự là người giỏi nhất. Tôi không thấy có đối thủ nào đủ tầm”.
Nasraoui tiếp tục đặt dấu hỏi về kết quả: “Chúng ta phải nói rằng đã có điều gì đó rất kỳ lạ xảy ra ở đây”. Phát biểu của Nasraoui nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thổi bùng những tranh luận vốn đã nóng quanh cuộc đua Quả bóng vàng. Bất luận thế nào, Yamal giờ đây là người méo mặt hơn cả khi rắc rối liên tục tìm đến ở chốn hậu trường.
Sau màn khẩu chiến dữ dội kể trên, mọi sự chú ý của số đông người hâm mộ đã đổ dồn vào Lamine Yamal. Mặc dù vậy sao trẻ của Barca vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng cụ thể nào.