Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện phi thường & dị thường của Buffon
10:49 ngày 26/10/2019
Sắp bước sang tuổi 42, Gianluigi Buffon vẫn đang là thủ môn ăn lương của Juventus. Với ai đó, đây thực sự là điều khác thường. Còn với một người đã trải qua thời thơ ấu với nhiều điều phi thường và dị thường như Buffon, không gì là không thể.

    Thử thách lớn từ khi lọt lòng mẹ
    Chuyện của Buffon bắt đầu từ thành phố nhỏ Carrara thuộc vùng Tuscany của Italia. Ngày thứ Bảy 28/1/1978, Buffon cất tiếng khóc chào đời. Tuy nhiên, cả bà mẹ Maria Stella và ông bố Adriano Buffon của anh đều không có cơ hội bế đứa con trai mới sinh của mình ngay sau khi cu cậu lọt lòng mẹ. Buffon được y tá đưa thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Thay vì nằm bên cạnh mẹ, Buffon được chăm sóc trong lồng kính.

    Bà Maria kể lại: “Đó thực sự là những ngày quá nguy nan. Từ “khó khăn” có lẽ không diễn tả hết tình cảnh của chúng tôi hồi ấy. Gigi sinh ra nặng tới 4kg. Tức là nó to lớn hơn những đứa trẻ thông thường. Nhưng nguy ở chỗ, Gigi bị nghẹt thở do dây rốn quấn quanh cổ. Người nó tím tái. Thế là con trai tôi phải nằm trong lồng kính suốt 5 hay 6 ngày gì đó.

    Mẹ Buffon kể Buffon sinh ra đã phải nằm lồng kính nhưng lại lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác

    Chúng tôi còn lo ngay ngáy không biết não bộ của Gigi có tổn thương gì không. Khi các bác sỹ trao Gianluigi lại cho tôi, họ cũng không chắc. Họ bảo: “Chỉ có Chúa mới biết được”.

    Vậy là Buffon sinh ra đã phải đương đầu với thử thách cực lớn. Đến mức bố mẹ anh những ngày đầu còn không biết sự an nguy của anh thế nào. Còn các bác sỹ cũng không chắc anh lớn lên có thể phát triển bình thường hay không.

    Bà Maria kể tiếp: “May mắn làm sao, Chúa đã thương tình chúng tôi. Ơn Chúa, Gigi lớn lên khỏe mạnh và phát triển rất nhanh. 9 tháng tuổi, nó đã chập chững bước đi và bập bẹ tập nói – sớm hơn bất cứ đứa trẻ xung quanh nào. Ngay từ ngày ấy, Gigi đã là số 1 rồi”.

    Bà chị gái Guendelina của Buffon thì nhớ mãi hình ảnh cậu em trai hồi nhỏ có 2 má hay ửng đỏ, mái tóc xù như nhím, đôi chân cẳng sếu và cái bụng phệ. Hồi bé Buffon bụng phệ và to lớn hơn chúng bạn cùng trang lứa, theo Guendelina, là do Buffon là “thánh ăn”. Buffon ăn không biết chán, không biết no.

    Năm 13 tuổi Gianluigi Buffon đã được  nhận vào lò đào tạo của Parma

    Buffon to khỏe là do ăn. Song Buffon mê chơi thể thao là do gene. Về sau Buffon đúc kết: “Tôi luôn nghĩ rằng mình có DNA thể thao trong người. Gia đình tôi ai cũng là VĐV”.

    Ông bố Adriano của Buffon vốn là VĐV cử tạ. Còn bà mẹ Maria của Buffon vốn là VĐV ném đĩa. Cả hai bà chị Guendalina và Veronica của Buffon vốn là những VĐV bóng chuyền. Bà Maria tự hào: “Cả 5 thành viên trong gia đình tôi đều là những tuyển thủ Italia cả”.

    Thành thủ môn nhờ… người hùng Cameroon
    Sau khi giã từ sự nghiệp đẩy tạ, ông Adriano làm giáo viên thể dục. Ngoài ra ông còn làm HLV cho đội bóng nhí Canaletto di La Spezia. Đây cũng chính là đội bóng đầu tiên trong đời Buffon.

    Sau khi rời Canaletto, Buffon chuyển sang đội bóng nhí Perticata. Dù ở đâu thì Buffon cũng quen chơi ở vị trí… tiền vệ. Buffon thậm chí còn là chuyên gia đá phạt. Đội cứ hễ được hưởng quả đá phạt nào là giao cả cho Buffon. Buffon thỉnh thoảng vẫn khoe rằng hồi 11 tuổi, anh từng sút phạt trúng xà ngang trong một trận đấu được tổ chức trên sân San Siro.

    Buffon vốn bắt đầu chơi bóng từ vị trí tiền vệ

    Đến năm Buffon 12 tuổi, bước ngoặt quyết định sự nghiệp của anh xảy ra. Sự kiện thay đổi hoàn toàn sự nghiệp Buffon chính là World Cup 1990. Kỳ World Cup diễn ra trên đất Italia ấy, Buffon tuy vẫn cổ vũ đội chủ nhà nhưng lại “phải lòng” một nhân vật trong đội hình Cameroon: thủ thành Thomas N’Kono.

    Thực ra Buffon ấn tượng với N’Kono từ 3 năm trước đó, khi thủ thành này cùng Espanyol kiên cường loại AC Milan của HLV Arigo Sacchi khỏi UEFA Cup. Đến World Cup 1990 thì Buffon càng đặc biệt ngưỡng mộ N’Kono.

    Bà Maria chia sẻ: “Hồi ấy, Gigi không bỏ sót bất cứ trận nào của Cameroon. Nó như dán mắt vào từng pha xử lý của N’Kono”.

    Chứng kiến con trai mình phát cuồng vì N’Kono như vậy, ông Adriano bèn gợi ý: “Gigi, tại sao con không thử sức mình với vai trò thủ môn trong vòng một năm nhỉ?”. Lời gợi ý ấy “trùng máu” luôn với những suy nghĩ trong đầu Buffon.

    Ngặt nỗi, đội Perticata chỉ muốn sử dụng Buffon ở vai trò tiền vệ. Các tuyển trạch viên của Inter cũng để mắt tới “tiền vệ Buffon”.

    Mặc kệ, Buffon vẫn quyết trở thành thủ môn. May mắn thay, anh tìm được đội bóng Bonascola chịu giao cho anh vai trò trong khung gỗ. Cựu HLV từng dẫn dắt Buffon ở đội trẻ Bonascola, Avio Menconi kể lại: “Ở Perticata, mọi người quen ấn tượng về một Gigi chơi tiền vệ và giỏi ghi bàn. Cậu ấy rất to khỏe và xử lý chân khéo léo. Tuy nhiên, Gigi lại muốn thử sức với vị trí thủ môn. Nên khi tôi được thông báo rằng “Hãy xem này, đây là cậu nhóc mà nhiều CLB muốn đón về ươm mầm tài năng với vai trò tiền vệ nhưng cậu ta lại muốn làm thủ môn”, tôi liền bảo: “Không vấn đề gì, cứ giao cậu ta cho tôi”.

    Dưới sự dìu dắt của Menconi ở Bonascola, Buffon nhận ra mình đúng là sinh ra để làm thủ môn. Năm 1991, khi 13 tuổi, Buffon vào lò của Parma. Phần còn lại, như mọi người vẫn hay nói, đã thuộc về lịch sử.

    Đặt tên con theo thần tượng

    Về sau thành thủ môn nổi tiếng, Buffon vẫn không ngừng hâm mộ người gác đền Thomas N’Kono của ĐT Cameroon. Tới mức Buffon lấy luôn tên Thomas của thần tượng để đặt tên cho cậu quý tử đầu lòng của mình: Louis Thomas.

    Họ hàng cũng đậm máu thể thao

    Không chỉ bố mẹ và các chị gái của Buffon đều là dân thể thao chuyên nghiệp. Họ hàng của Buffon cũng nhiều sao thể thao tên tuổi. Em họ Lorenzo Buffon của ông nội Buffon từng là thủ thành giữ gôn cho Milan, Inter và ĐT Italia. Ông chú Dante Masocco của Buffon từng là tay đập bóng chuyền được khoác áo ĐT Italia.

    Thích… bóng bàn trước bóng đá

    Buffon thú nhận cho đến năm 6 tuổi, anh vẫn coi bóng bàn là môn thể thao hay nhất. Nhưng rồi Buffon thấy các cầu thủ có túi đồ, đôi giày với trang phục thi đấu thật đẹp. Thế là Buffon chuyển sang hâm mộ bóng đá và mê bóng đá luôn từ đó.

    HẠNH NGUYỄN • 10:49 ngày 26/10/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay