
Còn nhớ năm 2024, lúc CLB Nam Định thi đấu trong TP.HCM, Đức Huy lúc ấy đang khoác áo đội khách thành Nam đã rủ tôi đi ăn sau trận đấu. Lần ấy, Huy đi với một bạn nữ rất xinh đẹp, tôi hỏi: “Ai vậy?”. Hắn tếu táo: “Người mà em đang muốn theo đuổi, anh thấy được không?”.
Thời điểm ấy, thật sự tôi cũng không chú ý cô gái ấy là ai, chỉ thấy rất dễ thương và xinh xắn nên bảo Huy: “Mày cũng gần 30 rồi, xem ai được và yêu thật lòng thì cưới đi. À, mà cũng bớt cái tính khùng điên lại, chứ chẳng ai chiều mày nổi đâu?”. Lúc ấy Huy cười ha hả: “Anh nói sao đấy, em của anh toàn bị người ta ăn hiếp đây này”.

Rồi đến một ngày, trên Facebook của cả hai ngập tràn hình ảnh đi du lịch cùng nhau và khoe cả nhẫn cưới, lúc ấy tôi mới biết họ yêu nhau và cô gái ấy tên Nguyễn Thị Huyền Trang - một MC rất nổi tiếng của VTV và chuyên dẫn trong các chương trình của giới trẻ.
Hỏi Đức Huy, cậu ấy kể: “Bọn em biết nhau từ năm 2018, lúc em vừa trở về từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) và trong một chương trình giao lưu cùng ĐT U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức độ công việc. Đến năm 2020, Trang nhắn tin mời em góp mặt trong một chương trình liên quan đến các cầu thủ và VĐV ăn nghỉ ra sao trong đợt dịch Covid-19, nên bọn em có vẻ thân hơn và cũng đi chơi cùng những người bạn chung. Tuy nhiên, phải đến tháng 11 năm 2024, hai đứa mới chính thức tìm hiểu và đến ngày 14/2 và 8/3 năm 2025 mới công khai mối quan hệ”.


Hỏi Huyền Trang: “Tính Huy nó khùng như thế, sao em yêu được vậy?”. Lúc đó Trang cười ha hả: “Huy khùng, nhưng em còn khùng hơn Huy đấy anh. Do tính hai đứa tưng tửng như thế, nên khá hợp nhau. Tuy nhiên, khi quen nhau, cả hai cũng đã bớt cái tôi của mình lại đề thấu hiểu nhau hơn. Hai đứa em vốn nóng tính nên thường khắc khẩu, đi với nhau giống… hai thằng bạn hơn và thật sự chẳng nghĩ sẽ có lúc yêu nhau. Ông Huy nhà em tính rất nóng và gia trưởng, nhưng khi quen em cũng đã thay đổi rất nhiều, chín chắn hơn và đáng yêu hơn…”.

Trong khi đó, Đức Huy tiết lộ: “Lúc yêu Trang em đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một việc em không đổi được là vẫn gọi Trang bằng chị, dù đã hai đã yêu và giờ là cưới nhau”. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Huy bảo: “Trang lớn hơn em 2 tuổi, nên từ lúc đầu gặp nhau em đã gọi Trang bằng chị. Sau này thân thiết hơn thì chuyển sang… mày tao. Tuy nhiên, giờ đã về một nhà em gọi vợ ơi, nhưng vẫn xưng em vì quen mất rồi”. Trong khi đó, Huyền Trang bày tỏ: “Ổng khùng lắm anh ạ, cứ gọi là vợ ơi hoặc Tạt ơi, lấy cho em cái này, làm giúp em cái kia. Thôi kệ, ổng muốn gọi gì cũng được, miễn yêu em là được”.

Nhìn đôi vợ chồng son tếu táo trêu đùa nhau, bất giác tôi cũng phải phì cười vì sự hồn nhiên của họ, bởi bắt đầu từ đây cả hai đã chính thức “góp gạo nấu cơm chung” và đi suốt hành trình dài trong đời sống vợ chồng.
Sáng qua (14/3), Đức Huy và gia đình đã sang Phú Thọ để đón Huyền Trang về nhà và cả hai đã có buổi tiệc ra mắt bạn bè tại Hải Dương trong sự chúc phúc của rất nhiều thân hữu. Tuy nhiên, lễ cưới chính thức của Huy và Trang sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 22/3.

Hôm qua, nhìn vợ chồng son tay trong tay với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, người viết vẫn tự hỏi: “Thế quái nào mà chúng nó lại yêu nhau được nhỉ?”, rồi phì cười trước câu hỏi ngớ ngẫn của mình. Chúc hai em Đức Huy - Huyền Trang mãi hạnh phúc bên nhau!


























