
Brooklyn Beckham vừa khiến dư luận choáng váng khi lần đầu công khai lên tiếng về mâu thuẫn kéo dài với gia đình, thẳng thắn chỉ trích cha mẹ ruột trong bài đăng dài tới 6 phần trên Instagram. Trước đó, mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính khiến gia đình Beckham lục đục là do cô vợ Nicola Peltz của Brooklyn gây ra. Cần biết, Brooklyn đã xa lánh gia đình Beckham sau đám cưới với cô nàng thừa kế khối tài sản kếch xù, Nicola Peltz - người mà Brooklyn thường xuyên khoe khoang tình yêu trên mạng xã hội. Cùng đó, Brooklyn, con trưởng của cặp đôi nổi tiếng David và Victoria Beckham, đã làm lễ tái hôn hoành tráng năm ngoái mà không mời bất kỳ ai trong gia đình, kể cả bố mẹ lẫn anh chị em ruột.
Nhưng thực tế thì sao?
"Tôi đã im lặng trong nhiều năm và làm mọi điều có thể để giữ kín những chuyện này. Thật không may, bố mẹ tôi và những người giúp việc cho họ vẫn tiếp tục tìm đến báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng và nói ra sự thật về một số lời dối trá đã được đăng tải. Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không muốn bị điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ chính mình", Brooklyn chia sẻ.
"Suốt cuộc đời tôi, bố mẹ tôi luôn kiểm soát những câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng tôi. Những bài đăng giả tạo trên mạng xã hội, và những mối quan hệ không chân thật luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà tôi được sinh ra. Gần đây, tôi đã tận mắt chứng kiến họ sẵn sàng làm mọi cách để gieo rắc vô số lời dối trá trên truyền thông, chủ yếu là nhằm vào những người cả tin, để duy trì vỏ bọc của chính họ. Nhưng tôi tin rằng sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày.
Từ trước đám cưới của tôi, bố mẹ tôi đã không ngừng tìm cách phá hoại mối quan hệ của tôi với Nicola, và điều đó vẫn chưa dừng lại. Mẹ tôi đã hủy đơn đặt váy cưới của Nicola vào phút cuối, buộc tôi phải gấp rút tìm một chiếc váy khác. Vài tuần trước ngày trọng đại, bố mẹ tôi liên tục gây áp lực và tìm cách bắt tôi từ bỏ họ Beckham.
Điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và những đứa con tương lai của chúng tôi. Họ khăng khăng đòi tôi ký thỏa thuận trước ngày cưới. Việc tôi từ chối cũng đồng nghĩa tôi không được họ trả tiền như hứa hẹn, và kể từ đó, họ không còn đối xử với tôi như trước nữa”.
Brooklyn Beckham viết tiếp: "Trong quá trình lên kế hoạch đám cưới, mẹ tôi thậm chí còn gọi tôi là 'ác quỷ' vì thấy tôi và Nicola quyết định mời cả hai bảo mẫu của chúng tôi đến dự tiệc cưới. Đêm trước đám cưới, các thành viên trong gia đình tôi nói với tôi rằng Nicola 'không phải ruột thịt' và 'không phải người nhà'. Từ lúc tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân trước gia đình, tôi đã nhận được vô số lời công kích từ bố mẹ, cả riêng tư lẫn công khai. Họ thậm chí còn yêu cầu các em tôi tấn công tôi trên mạng xã hội, trước khi chặn tôi hoàn toàn vào mùa hè năm ngoái”.

Vẫn theo Brooklyn, mẹ của anh, Victoria đã phá đám điệu nhảy đầu tiên của anh với cô vợ Nicola trong hôn lễ. “Tôi đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước với một bài hát lãng mạn để nhảy với vợ tôi. Trước mặt 500 khách mời, Marc Anthony đã gọi tôi lên sân khấu, nơi theo chương trình sẽ diễn ra điệu nhảy lãng mạn của tôi với vợ tôi, nhưng thay vào đó, mẹ tôi đang đợi để nhảy với tôi. Bà ấy nhảy rất tệ trước mắt mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay xấu hổ đến thế trong đời”. Đây cũng là một trong những lý do mà Brooklyn quyết định tổ chức lại hôn lễ mà không mời bố mẹ hay các em ruột của mình.
Một chi tiết nữa mà Brooklyn đề cập là việc cô vợ Nicola liên tục bị gia đình mình tỏ ra thiếu tôn trọng, bất kể đã cố gắng đến mức nào. “Mẹ tôi nhiều lần còn mời cả những bạn gái cũ của tôi đến dự những sự kiện mà chúng tôi có mặt để khiến cả hai chúng tôi cảm thấy khó chịu. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đến London dự sinh nhật bố tôi, nhưng chúng tôi bị từ chối suốt một tuần trong khi chờ đợi tại khách sạn để cố gắng gặp gỡ.
Cuối cùng ông ấy đồng ý gặp tôi, nhưng đó là với điều kiện Nicola không được mời. Đó là một cái tát vào mặt chúng tôi. Sau đó, khi chúng tôi quay trở lại Los Angeles, họ từ chối gặp tôi”.
Trong một phần khác của tâm thư, Brooklyn cho biết thêm: "Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá và các thỏa thuận thương mại hơn tất cả mọi thứ. Thương hiệu Beckham phải là số một. Trong nhiều năm, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tham dự và ủng hộ mọi buổi trình diễn thời trang, mọi bữa tiệc và mọi sự kiện báo chí để thể hiện “gia đình hoàn hảo” của chúng tôi. Nhưng có một lần vợ tôi nhờ mẹ tôi giúp đỡ giải cứu những chú chó bị lạc trong vụ cháy rừng ở Los Angeles, mẹ tôi đã từ chối ngay”.

Cùng với đó, Brooklyn tuyên bố: "Quan điểm cho rằng vợ tôi kiểm soát tôi hoàn toàn sai. Tôi bị bố mẹ kiểm soát trong phần lớn cuộc đời mình. Tôi lớn lên trong sự lo lắng tột độ. Nhưng kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo lắng đó đã biến mất. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết ơn cuộc sống mình đã chọn và tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhõm. Vợ chồng tôi không muốn một cuộc sống bị định hình bởi hình ảnh, báo chí hay sự thao túng. Tất cả những gì chúng tôi muốn là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi”.























-ngay-20-1-2026.jpg)


