
Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã khởi đầu năm mới 2026 với tin vui tuyệt vời, khi biệt thự của họ ở thị trấn ven biển Cascais, Bồ Đào Nha cuối cùng đã hoàn thành. Đó được coi là ngôi nhà mơ ước của cặp đôi này, và sẽ trở thành nơi ở chính của gia đình họ, sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha giải nghệ. Tuy nhiên, điều đó đã không biến thành hiện thực, khi tiền đạo hiện khoác áo CLB Al Nassr tại giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League) đã quyết định bán bất động sản này với giá khoảng 35 triệu euro.
Ngược thời gian, vào năm 2020, Ronaldo đã mua khu đất nằm trong khu vực ven biển sang trọng cách Lisbon khoảng 50 km. Sau đó, Ronaldo bắt đầu một dự án xây dựng quy mô lớn để xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình trên khu đất rộng khoảng 12.000 mét vuông. Việc xây dựng biệt thự kéo dài ròng rã suốt hơn 3 năm đã biến nó trở thành một trong những biệt thự đắt đỏ nhất Bồ Đào Nha, với chi phí gấp đôi dự kiến ban đầu.

Nhưng đó không phải là lý do khiến Ronaldo quyết định bán căn nhà sau khi hoàn thành. Thay vào đó, nó lại xuất phát từ vị trí của ngôi nhà. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu, Ronaldo sẽ không có được sự riêng tư như mong muốn. Cụ thể, khu sân golf và khu vực cưỡi ngựa giải trí ở gần đấy có tầm nhìn thẳng vào nhà của Cristiano và Georgina. Đáng nói, Ronaldo đã cố gắng mua mảnh đất liền kề với nhà của mình để tránh bị nhìn thẳng vào nhà, nhưng chủ sở hữu đã từ chối bán. Chính vì thế, Ronaldo đã đưa ra quyết định gây sửng sốt kể trên.

























