Leroy Sane từng được ca ngợi là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu. Sau khi tỏa sáng ở Man City với 39 bàn thắng và 44 kiến tạo trong 135 trận cùng một loạt danh hiệu có được, Sane tiếp tục để lại dấu ấn tại Bayern Munich. Tuy nhiên, ngôi sao người Đức đã từ chối gia hạn hợp đồng với Bayern và chọn khoác áo Galatasaray tại Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè năm nay, sau 5 năm gắn bó với “Hùm xám”. Tại đội bóng Istanbul ở mùa này, Sane đã có một bàn thắng và hai pha kiến tạo sau chín lần ra sân. Theo nhận xét từ không ít người, đây là bước đi thụt lùi trong sự nghiệp của tuyển thủ Đức.
Cái tên Leroy Sane lại đang phơi mặt trên mặt báo tại Đức khi vướng vào màn loạn đả ở lễ hội bia Oktoberfest tại Munich, Đức. Theo tờ Bild, vụ ẩu đả xảy ra lúc 11 giờ tối (giờ địa phương tại Munich) ở một quán rượu đông đúc. Các nhân chứng cho biết một nhóm cổ động viên của câu lạc bộ xứ Bavaria bắt đầu chế giễu cầu thủ chạy cánh 29 tuổi này về việc anh chuyển đến Istanbul, liên tục hét lên những câu như "Gala là đồ tồi!" khi cầu thủ này đi ngang qua. Một gã trong nhóm kia còn táo tợn áp sát rồi hét thẳng vào mặt Sane. Bị kích động bởi màn khiêu khích lại sẵn có hơi men trong người, cựu sao Bayern đã thẳng tay nện luôn gã kia.
Bỗng chốc cả một góc quán rượu trở nên náo loạn. Cùng đó, nhóm bạn của Sane và đám người đi cùng gã đàn ông kia cũng xông vào loạn đả. Trước tình hình leo thang thành xô xát, lực lượng an ninh đã dùng biện pháp mạnh để can thiệp. "Tôi đã bị khiêu khích và xúc phạm cá nhân tại lễ hội bia. Câu lạc bộ hiện tại của tôi, Galatasaray, cũng bị xúc phạm. Tôi đã không kiềm chế được bản thân trong bầu không khí căng thẳng, và sau đó đã gây ra một cuộc ẩu đả. Rõ ràng là tôi nên phản ứng bình tĩnh hơn vào lúc đó”, Sane thừa nhận.