Eriksen đã gục ngã ngay trên sân trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan giữa tháng 6 vừa qua do bị ngưng tim. Anh đã may mắn thoát cửa tử khi đội ngũ y tế kịp thời hồi sức bằng phương pháp hô hấp nhân tạo và máy khử rung tim. Sau khi tiến hành các bài kiểm tra tại bệnh viện, đội ngũ bác sỹ đã quyết định cấy ghép một máy khử rung tim (ICD) cho tiền vệ 29 tuổi này.
Theo Quỹ Tim mạch Anh, ICD là một thiết bị nhỏ được đặt dưới da để theo dõi nhịp tim. Nó được kết nối với tim bằng các sợi dây mỏng và có khả năng điều chỉnh nhịp tim bất thường thông qua các cú sốc điện.
Vốn được chẩn đoán mắc bệnh tim hiếm gặp, Evie đang xem trên TV khi Eriksen đột quỵ tại EURO 2020 và chỉ vài ngày sau đó cô bé phát hiện ra mình có cơ hội được trang bị ICD tại bệnh viện Great Ormond Street ở London. Ngay lập tức cô bé đã viết thư cho Eriksen và thông qua sức mạnh của mạng xã hội, tiền vệ người Đan Mạch sau đó liên lạc với cô bé thông qua tin nhắn video đặc biệt.
"Cảm ơn vì bức thư đáng yêu, tôi đã đọc nó tối nay", Eriksen nói.
"Tôi hy vọng bạn cảm thấy thoải mái và tự tin khi bước vào ca phẫu thuật. Tôi biết không bao giờ thoải mái khi ở trong bệnh viện, nhưng tôi chắc rằng các bác sĩ biết họ đang làm gì và họ sẽ giúp bạn, cho bạn biết những gì họ biết và nghĩ.
Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ trở lại cuộc sống bình thường rất nhanh sau đó. Tôi biết tôi đã làm được và tôi chắc rằng điều đó cũng sẽ như vậy với bạn. Tôi chỉ muốn chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất và hy vọng có thể chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai", Eriksen nói thêm.
Đáng buồn thay, cuộc phẫu thuật của Evie để lắp ICD đã bị hủy bỏ và vẫn chưa được sắp xếp lại. Nhưng tin nhắn ủng hộ của Eriksen chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Evie khi cô bé chờ đợi cuộc phẫu thuật một lần nữa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn