“Liều thuốc trường sinh” của Keane
Gia nhập Man United vào năm 1993 với mức phí chuyển nhượng 3,75 triệu bảng, cựu danh thủ người CH Ireland, Roy Keane đã dần trở thành một trong những đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Quỷ đỏ với 7 lần vô địch Premier League, 1 Champions League và 4 FA Cup.
Nhắc tới Keane không thể bỏ qua việc cựu danh thủ 49 tuổi rất hiếm khi đề cập với cô vợ Theresa Doyle, người bạn đời đã gắn bó suốt hơn 20 năm qua. Ngay cả khi lập tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Instagram cách đây vài tháng, Keane vẫn khiến nhiều người không khỏi sửng sốt khi không hề chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về Theresa.
Chính điều đó đã làm cho nhiều người nhầm tưởng có sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm giữa Keane và Theresa. Nhưng thực tế ngọn lửa tình yêu luôn được Keane thổi bùng lên bất chấp tuổi tác.
Ngược thời gian, Keane và Theresa gặp nhau vào năm 1992 khi cựu tiền vệ có lối chơi máu lửa còn khoác áo Nottingham Forest. “Tôi gặp Theresa lần đầu tại Nottingham, khi đó cô ấy đã là hoa có chủ”, Keane “bật mí” về chuyện tình của mình, “Thỉnh thoảng, chúng tôi tình cờ gặp nhau và thông qua một số người bạn, tôi biết cô ấy là trợ lý của một nha sĩ”.
Số phận đã khéo sắp đặt khi Keane gặp lại Theresa sau khi cô chia tay bạn trai. “Chúng tôi đi chơi cùng nhau và tôi đã yêu Theresa”, Keane bộc bạch, “Tôi không muốn đề cập nhiều đến Theresa, nhưng cô ấy là điểm tựa trong cuộc đời tôi. Điều tuyệt vời nhất là Theresa còn hiểu tôi hơn việc tôi hiểu chính bản thân mình”.
Với Keane, Theresa chẳng khác nào “liều thuốc trường sinh” giúp mình có thêm động lực để chinh phục những cột mốc trên sân cỏ. Cũng vì lẽ đó mà Keane đã chọn giải pháp “im hơi lặng tiếng”, mỗi khi có ai đó hỏi về Theresa.
Người đàn ông của gia đình
Năm 1997, Keane và Theresa tổ chức hôn lễ tại nhà thờ ở Mayfield, Cork tại quê nhà Ireland. Hạnh phúc đã mỉm cười với cặp đôi này khi chào đón lần lượt 5 đứa con. Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trên sân cỏ, nhưng với Keane không gì có thể sánh bằng việc dành thời gian cho gia đình. Một trong những ví dụ sống động là việc Keane luôn muốn về nhà với Theresa và những đứa trẻ ngay sau khi Man United giành chức vô địch Champions League năm 1999.
“Tôi biết Theresa đã phải hy sinh rất nhiều khi vừa nuôi dạy 5 đứa con, vừa giúp tôi lo liệu đủ thứ việc phát sinh mỗi khi thi đấu xa nhà”, cựu thủ quân vang bóng một thời của Man United chia sẻ, “Đó là lý do mà tôi muốn có thêm nhiều thời gian để có thể bù đắp cho cô ấy”.
Không ít đồng đội cũ của Keane phải thừa nhận, đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ là một người đàn ông của gia đình. Đây thực sự là điều hiếm ai biết một cách tường tận về cựu danh thủ người Ireland. Một chi tiết nữa cũng rất thú vị khi nhắc tới Keane là việc huyền thoại này xăm tên của 5 đứa con lên bả vai của mình.
Gia nhập tổ ông ngoại
So với những đồng đội cũ tại Man United, Roy Keane sớm lên chức ông ngoại. Qua mạng xã hội, Keane đã đem lại sự thú vị cho nhiều người khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng cháu ngoại.
Tài khoản Instagram của Keane hút fan
Dù mới chỉ lập tài khoản Instagram trong thời gian ngắn, song số lượng fan đặt chế độ theo dõi tài khoản của Keane hiện đã lên tới 1,3 triệu lượt. Ở chiều ngược lại, Keane không theo dõi bất kỳ cá nhân nào cả trên trang mạng xã hội thông dụng này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn