Cầu thủ mê “Bố già”
Pal Enger sinh ngày 26/3/1967 tại Oslo, Na Uy. Theo đuổi nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Enger đầu quân cho Valerenga. Giống như nhiều cầu thủ cùng trang lứa, Enger rất hâm mộ Diego Maradona. Tuy nhiên thứ khiến Enger cảm thấy mình chịu nhiều ảnh hưởng nhất lại là phim “Bố già”, đặc biệt là các nhân vật trong gia đình Corleone.
Enger mê “Bố già” tới mức năm 15 tuổi, Enger cùng một người bạn bay sang New York đến xem tận nơi mà Marlon Brando và Al Pacino đã đóng bộ phim siêu kinh điển này. Những tài năng trẻ cùng lứa với Enger trong lò Valerenga thắc mắc không hiểu sao một cầu thủ mới 15 tuổi như Enger có thể vi vu được như thế. Rồi họ nhanh chóng phát hiện ra Enger có vẻ không bao giờ thiếu tiền.
Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, những cầu thủ nổi tiếng ở Na Uy thường được các hãng xe tài trợ xế hộp với tên của họ in trên đó. Enger chưa phải cầu thủ thành danh để được tài trợ xe. Dẫu vậy Enger vẫn có một chiếc xe xịn với tên “P Enger” trên cửa. P Enger vừa là viết tắt của tên Pal Enger cũng vừa có nghĩa là “tiền” (Penger) trong tiếng Na Uy. Đó quả là điều lạ lùng nếu biết rằng Enger sinh ra và lớn lên tại Tveita, một trong những khu nghèo nhất ở Oslo.
Các đồng đội cũ của Enger tại Valerenga vẫn nhớ chuyện sau mỗi buổi tập, Enger thường vứt luôn những bộ đồ tập mới tinh của mình. Enger bảo: “Sao phải tốn công giặt chúng khi mà có thể mua những bộ mới khác?”. Các cầu thủ Valerenga hồi đó đều biết Enger không bao giờ thiếu tiền. Nhưng bằng cách nào mà Enger lại rủng rỉnh tiền bạc như vậy thì họ không biết.
Rồi một ngày, nhà của Enger bị cảnh sát “hỏi thăm”. Họ tìm thấy tang vật của một vụ trộm tày đình. Không phải kim cương. Không phải đồng hồ hiệu. Cũng không phải tiền. Mà là bức tranh “Vampire” rất nổi tiếng của họa sỹ lừng danh Edvard Munch. Tác phẩm này được treo trên tường nhà Enger sau khi đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng Munch ở Oslo trước đó vài tháng. Và đó chỉ là khởi đầu của “sự nghiệp trộm tranh huyền thoại” của Enger.
Vụ trộm kinh điển
Thứ Bảy ngày 12/2/1994, cả thế giới hướng về lễ khai mạc Olympic mùa Đông tại Lillehammer, Na Uy. Cùng ngày hôm đó, 2 tên trộm dùng thang đột nhập vào bảo tàng quốc gia ở Oslo. Chúng phá cửa sổ, nhẹ nhàng vào lấy đi bức tranh nổi tiếng nhất của Munch có tên “The Scream”. Trước khi cao chạy xa bay với siêu kiệt tác của họa sỹ Munch, chúng còn để lại mẩu giấy với thông điệp: “Ngàn lời cảm ơn vì khâu an ninh lỏng lẻo của các bạn”.
Vụ trộm tranh này gây rúng động không chỉ Na Uy. “The Scream” nổi tiếng đến mức nó còn được chép nhiều hơn cả bức “Mona Lisa” của danh họa Leonardo da Vinci. Enger vốn đã phải lĩnh án 4 năm tù vì vụ trộm bức “Vampire” là một trong những đối tượng bị tình nghi nhất. Tuy nhiên, các thiết bị an ninh trong bảo tàng quốc gia ở Oslo hồi đó quá đơn sơ và 2 tên trộm không để lại dấu vết nào đủ làm manh mối khiến cuộc điều tra về vụ trộm này đi vào ngõ cụt.
Cơ quan điều tra của Na Uy phải cậy nhờ cả thám tử lừng danh Charles Hill của cảnh sát Anh. Hill được ví như Sherlock Holmes của đời thực. Hill hăng hái bắt tay vào việc. Hill dùng đủ mọi nghiệp vụ và kỹ năng đặc biệt của mình mà vẫn chưa lần ra được đầu mối. Bất ngờ một ngày thấy được mẩu đăng “Con tôi vừa chào đời với một tiếng hét” của Enger trên tờ báo Dagbladet, Hill sinh nghi. Tên bức tranh “The Scream” cũng là tiếng hét. Soi lại camera an ninh thì thấy đúng là Enger có tới bảo tàng quốc gia ở Oslo 5 ngày trước khi vụ trộm xảy ra. Hill cùng cơ quan điều tra tập trung khoanh vùng, giăng bẫy và cuối cùng đã lôi được Enger ra ánh sáng. Enger bị kết án tù 6 năm rưỡi.
Sau đó, Enger còn vài lần vào tù ra tội nữa, cũng vì trộm tranh. Trong thời gian bóc lịch, Enger bắt đầu… vẽ tranh. Ông thường ký P.Enger trên mỗi bức tranh của mình. Giờ ở tuổi 53, Enger khá kiệm lời. Ông đang chờ ngày được xem bộ phim làm về mình phát trên Netflix.
Được ví như Robin Hood
Các thành viên của Valerenga kể rằng ở ngoài xã hội, Enger là siêu trộm. Nhưng trong phòng thay đồ của Valerenga, Enger không bao giờ “nhảy” đồ của đồng đội. Có lần Valerenga bị mất một chiếc máy tính. Ngay hôm sau, Enger đã tìm lại được chiếc máy tính bị mất này. Ngoài trộm tranh, Enger còn trộm nhiều xe hơi. Nhưng Enger chỉ chuyên trộm của nhà giàu.
Chuyên gia mở hộ xe
Ngày trước, mỗi lần đồng đội của Enger tại Valerenga để quên chìa khóa trong xe trước khi sập cửa xe, họ chuyên nhờ Enger mở cửa xe giúp mình. Thậm chí họ còn cá cược với nhau xem Enger sẽ bẻ khóa xe trong thời gian bao lâu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn