Bóng Đá Plus trên MXH

Những bức tượng cầu thủ đẹp, xấu và… siêu xấu

10:15 ngày 04/04/2023
Lionel Messi vừa được Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ tôn vinh với một bức tượng có kích cỡ như người thật đặt trong bảo tàng bóng đá khu vực, bên cạnh tượng của các huyền thoại khác.

    Có một chút vấn đề khi tượng của Messi còn lớn hơn cả Messi thật, nhưng về cơ bản thì đó là một tác phẩm đẹp, không giống với nhiều bức tượng cầu thủ khác. Nhân dịp này, cùng nhìn lại những bức tượng đẹp nhất, xấu nhất và… siêu xấu nhất!

    ĐẸP…

    Lionel Messi
    Messi được dựng tượng sau khi dẫn dắt đội tuyển Argentina đến với chức vô địch World Cup 2022. Tuần trước, nhân việc Messi cùng các đồng đội trở lại tập trung đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã tổ chức một gala có tên “Đêm của những ngôi sao” để tôn vinh những nhà tân vô địch thế giới. Cũng ở sự kiện đó, ban tổ chức đã cho ra mắt bức tượng mới của Messi. Siêu sao của PSG đã tỏ ra rất xúc động trong phần phát biểu. Về phía bức tượng, trừ việc cao hơn một chút so với nguyên mẫu, đấy cơ bản là một tác phẩm được thực hiện cầu kỳ và chăm chút.

    David Beckham 
    Huyền thoại của bóng đá Anh David Beckham tỏ ra rất hạnh phúc trong lễ khánh thành bức tượng của chính mình đặt tại Quảng trường Legend bên ngoài sân nhà của LA Galaxy, đội bóng MLS mà Beckham đã có 5 năm gắn bó trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Không chỉ vì vinh dự được tôn vinh, mà còn vì bức tượng không trở thành một thảm họa nghệ thuật như một số bức tượng khác của chính Beckham. Mô tả Beckham trong động tác chuẩn bị đá phạt đã thành thương hiệu, bức tượng đã lột tả được cả thần thái cũng như vẻ đẹp trai của chàng Becks.

    Dennis Bergkamp 
    Được dựng lên bên ngoài sân Emirates, bức tượng Dennis Bergkamp đang bay người để khống chế bóng thực sự đã lột tả được hết nét tài hoa và kỹ thuật hơn người của huyền thoại người Hà Lan. Những CĐV tuổi 7x, 8x khi nhìn vào bức tượng dễ dàng hồi tưởng lại những bước chạy thanh thoát, những pha xử lý nhẹ nhàng như không của Bergkamp, một trong những cầu thủ được yêu mến nhất trong lịch sử Arsenal.

    XẤU…

    Marco Materazzi vs Zinedine Zidane 
    Chưa bàn tới chất lượng nghệ thuật, chỉ riêng ý định đằng sau kế hoạch dựng lại cú thiết đầu công của Zidane vào ngực Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 đã đáng đặt dấu hỏi. Tại sao lại tôn vinh Zidane vì một hành động xấu xí góp phần khiến Pháp thua Italia trong trận chung kết? Liệu hình ảnh ấy có phải là hình ảnh đại diện cho cả sự nghiệp lẫy lừng của Zizou hay không?

    Mohamed Salah 
    Ngay chính fan của Mohamed Salah cũng phát điên sau khi nhìn thấy bức tượng mà nghệ sỹ Mai Abdel Allah đã làm để tôn vinh thần tượng bóng đá Ai Cập. Mai nói rằng anh đã mất tròn một tháng để hoàn thành tác phẩm này, nhưng người ta đoán có lẽ anh ta đã dành 30 ngày trong đó để uống rượu. Bức tượng Salah trông giống một trò đùa hơn là nỗ lực tôn vinh: Đầu thì to quá cỡ, hai chân như que tăm, còn tay thì như tay khủng long…

    Luis Suarez 
    Bức tượng Suarez trong trang phục của đội tuyển Uruguay được dựng lên bên ngoài của một cửa hàng văn phòng phẩm. Có lẽ đó chỉ đơn giản là một nỗ lực của chủ cửa hàng nhằm lôi kéo thêm sự chú ý. Và rõ ràng là người đó đã rất thành công. Nhưng theo cách Suarez sẽ không thấy vui cho lắm, vì bức tượng vừa chả có gì giống anh lại vừa dị dạng, chỗ thì to chỗ lại bé tí.

    … VÀ SIÊU XẤU

    Cristiano Ronaldo 
    Bức tượng bán thân làm bằng đồng được khánh thành vào ngày sân bay Madeira được đổi tên theo tên của Ronaldo. Nhưng không hiểu tác giả muốn tôn vinh hay mỉa mai Ronaldo. Cằm thì toàn nọng, dưới mắt quá nhiều nếp nhăn, mồm bị lệch, lợi hở quá nhiều. Và đặc biệt là cặp mắt đầy ám ảnh như trong các bộ phim kinh dị. Không lâu sau đó, người ta đã phải thay bức tượng bằng một tác phẩm khác “an toàn” hơn.

    Michael Essien 
    Được dựng lên trước một trung tâm thương mại ở Ghana, bức tượng Michael Essien trong bộ đồng phục thi đấu của Chelsea chắc chắn là một nỗ lực tôn vinh những đóng góp của cựu tiền vệ này cho đất nước châu Phi. Nhưng thôi thì cứ quý ở tấm lòng, chứ Essien có lẽ không dám nhìn lại bức tượng ấy lần thứ hai. Nó luộm nhuộm, mất cân đối, và lại vô hồn như một con rô-bốt.

    Ronaldo (Brazil)
    Bức tượng thể hiện động tác giơ chân chuẩn bị sút bóng của Ronaldo. Về tổng thể thì ổn, nhưng có cảm giác phần bụng như đang sưng trướng lên, trong khi khuôn mặt thì cũng không có nét gì giống với Rô béo. Dù sao thì chính chủ cũng không thấy có vấn đề gì, khi khoe ảnh chụp cùng bước tượng lên Instagram, và với người nghệ sỹ thì thế là đủ.

    TÙNG LÂM • 10:15 ngày 04/04/2023
    Tags: Messi

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay