Maxi Lopez & Mauro Icardi
Vụ này đáng được gọi là "kinh điển". Ngày Mauro Icardi tới Sampdoria, Maxi Lopez và Wanda Nara đã kết hôn được một thời gian và có với nhau một đứa con chung. Không chút nghi ngờ, Lopez xem tiền đạo đồng hương như một người em, và thường xuyên rủ cậu ta đi chơi với gia đình mình. Cái giá mà anh phải trả cho sự tin người một cách ngây thơ của mình là mất cả em lẫn vợ. Nhưng chưa hết, mới đây lại có tin đồn Nara léng phéng với Marcelo Brozovic, đồng đội của Icardi ở Inter Milan, thời Icardi vẫn ở Italia. Quả báo?
John Terry & Wayne Bridge
Năm 2011, John Terry trở thành "kẻ thù chung" của nước Anh khi báo chí phanh phui ra vụ anh cặp kè với Vanessa Perroncel, vốn là vợ cũ của Wayne Bridge. Chuyện sẽ bớt nghiêm trọng hơn một chút nếu Terry không cặp Vanessa khi đang là đồng đội và thậm chí còn là bạn thân của Bridge thời ở Chelsea. Sau đó, Bridge bỏ sang Man City, từ đó dẫn tới vụ ồn ào anh không thèm bắt tay Terry khi Man City của anh gặp Chelsea của Terry. Bản thân Terry sau đó đã bị tước băng đội trưởng đội tuyển Anh.
Kevin de Bruyne & Thibaut Courtois
Mới đây, khi Man City của De Bruyne gặp Real Madrid của Courtois ở Champions League, người ta lại có dịp xới lên chuyện "ăn chả ăn nem" ồn ào liên quan tới hai cầu thủ người Bỉ. Đó là khi cả De Bruyne lẫn Courtois đều đang khoác áo Chelsea. Lijnen vốn là bạn gái của De Bruyne, nhưng sau đó lại cặp kè với Courtois. Thực tế thì Courtois giống "nạn nhân" hơn. Lijnen kể rằng sau khi phát hiện De Bruyne léng phéng bên ngoài, cô quyết định phải trả thù, và chọn biến Courtois thành món "nem". Cũng may cho bóng đá Bỉ là De Bruyne và Courtois sau đó đã gạt chuyện riêng để vẫn cùng thi đấu cho đội tuyển Bỉ.
Sergio Aguero & Riyad Mahrez
Taylor Ward là con gái của cựu cầu thủ Man City, Ashley Ward, nên việc cô có liên hệ với đội chủ sân Etihad không có gì lạ. Cũng nhờ sự liên hệ này mà Taylor đã có dịp gặp gỡ và kết đôi với Sergio Aguero hồi 2019. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người ta lại thấy Taylor tay trong tay với Riyad Mahrez, người đồng đội của Aguero ở Man City. Hai người thậm chí còn thông báo là họ đang chờ đón đứa con chung đầu tiên vào cuối năm nay. Aguero và Mahrez thực tế không có xung đột gì trong chuyện này. Người bức xúc nhất với mối quan hệ này phải là vợ cũ của Mahrez, Rita. Cô nói môi trường độc hại ở Man City đã "phá hủy" chồng cô.
Ronaldo & Sergio Ramos
Cả Ronaldo lẫn Ramos đều đang có một cuộc sống gia đình viên mãn. Nhưng trước khi tìm được bến đỗ, cả hai đều là những chiến sỹ rất hăng hái trên tình trường. Cũng bởi thế, họ đã có lúc "đụng hàng". Điểm cắt mang tên Nereida Gallardo, người đẹp bốc lửa quê Mallorca. Ramos là người tìm được Nereida trước; hai người hẹn hò cho tới năm 2007. Nhưng sau đó người đẹp sinh năm 1983 lại quay sang cặp kè với Ronaldo. Buồn là sau khi chia tay, Nereida lại chơi không đẹp khi tiết lộ việc Ronaldo "không thực sự xuất sắc lắm khi ở trên giường".
Francois Larios & Michel Platini
Đầu những năm 1980, cả Larios lẫn Michel Platini đều là những tiền vệ giàu triển vọng của bóng đá Pháp. Cả hai cùng chơi cho Saint-Etienne, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm đó, và còn là bạn thân của nhau. Nhưng họ chỉ chung đường cho tới khi có thông tin Larios ngủ với vợ mình là Christelle Platini. Ngay lập tức, Platini nói với HLV của đội tuyển Pháp thời ấy rằng ông phải chọn Platini hoặc Larios chứ không thể là cả hai cho EURO 1984. Platini được chọn, và từ đó sự nghiệp của Larios cũng tuột dốc không phanh.
Sau này trong hồi ký, Larios viết rằng ông với Christelle đã "yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, vấn đề là cả hai đều nghĩ là mình giữ được bí mật đó, trong khi thực tế thì cái kim trong bọc đã sớm lòi ra.