Nỗi thất vọng lớn của đội tuyển Đại Anh

ĐIỆP ANH
11:06 ngày 25-07-2021
Olympic 2020 vừa chính thức khởi tranh, nhiều fan của Anh không khỏi nhớ lại ký ức về đội tuyển Đại Anh tại London 2012. Tiếc rằng ký ức này chủ yếu chỉ gợi lại những nỗi thất vọng to lớn.
Nỗi thất vọng lớn của đội tuyển Đại Anh

Thất vọng vì thiếu Beckham

Anh là chủ nhà của Olympic 2012. Nhưng nói về đội chủ nhà của môn bóng đá nam tại kỳ Thế vận hội tại London cách đây 9 năm thì tranh cãi nổ ra ngay từ ý tưởng thành lập đội. Từ năm 2008, Thủ tướng Anh khi đó Gordon Brown đã gợi mở ý tưởng về việc đội chủ nhà sẽ là đội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ông Brown còn chia sẻ thêm cả ý tưởng mời Sir Alex Ferguson dẫn dắt đội tuyển này.

Tuy nhiên phía các LĐBĐ của Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland đều phản đối ý tưởng này. Họ đều là các thành viên độc lập của FIFA và họ không muốn gộp chung lại một đội như vậy.

Sau nhiều vận động, tranh cãi và phản đối, cuối cùng đội chủ nhà lấy tên Đại Anh. Thành phần cuối cùng cũng chỉ còn các cầu thủ Anh và cầu thủ Xứ Wales. Dù là đủ cả Anh, Scotland, Xứ Wales, Bắc Ireland hay chỉ còn lại Anh, Xứ Wales thì với nhiều người Anh, vấn đề đáng quan tâm nhất vẫn là có David Beckham hay không. Bản thân Beckham thì khỏi nói. Anh luôn khao khát được cùng đội chủ nhà dự Olympic 2012.

Beckham chính là người giữ vai trò đại sứ rất tích cực trong quá trình Anh vận động giành quyền đăng cai Olympic 2012 và là người góp công lớn giúp London đánh bại Paris trong cuộc đua này. Khát khao tham dự Olympic 2012 luôn cháy bỏng trong Beckham kể cả khi ngôi sao sinh ra ở London này đã chuyển sang Mỹ khoác áo LA Galaxy. Beckham không chỉ muốn có mặt tranh tài trong kỳ Olympic tại quê nhà. Anh còn không giấu giếm mong muốn được mang băng thủ quân trong đội hình Đại Anh.

“Còn gì tuyệt vời hơn chuyện được làm đội trưởng của đội tuyển Olympic Đại Anh. Tôi đã mang băng thủ quân của ĐT Anh trước đây nên tôi càng ý thức rõ chiếc băng thủ quân ở Olympic đặc biệt thế nào”, Beckham thổ lộ vào tháng 1/2012. Ai cũng chắc mẩm Beckham sẽ là đội trưởng của đội chủ nhà.

Trong mắt nhiều người hâm mộ Anh, Pearce đã liên tiếp gây thất vọng trước  và trong Olympic 2012

Tiếc rằng có một nhân vật không nghĩ như vậy. Mà người đó lại có tiếng nói quyết định. Đó chính là HLV của đội tuyển Olympic Đại Anh, Stuart Pearce. Pearce công bố đội hình 18 tuyển thủ gồm 13 cầu thủ Anh và 5 cầu thủ Xứ Wales với 3 suất trên 23 tuổi dành cho Ryan Giggs, Craig Bellamy và Micah Richards. Không có chỗ cho Beckham.

Quyết định của Pearce lập tức gây ra tranh cãi và vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Pearce phát biểu: “Đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi và đương nhiên là quyết định khó khăn nhất liên quan đến bóng đá mà tôi phải đưa ra”. Mặc kệ, rất nhiều người vẫn không thể thông cảm cho Pearce. Một số người thậm chí còn đòi thay Pearce. Họ bảo nếu được chọn giữa Beckham và Pearce, họ chọn Beckham.

Thất vọng vì bị loại sớm

Dù thế nào thì thực tế danh sách Đại Anh dự Olympic 2012 không có tên Beckham vẫn không thay đổi. Beckham vẫn có giữ thái độ thiện chí: “Đúng là tôi rất thất vọng khi không được dự Olympic 2012. Nhưng tôi vẫn sẽ là fan ruột của Đại Anh”.

Thất vọng nối tiếp thất vọng với các fan Anh. Đội hình Đại Anh không có Beckham thể hiện thiếu thuyết phục. Trong các trận khởi động trước giải, Đại Anh lần lượt thua Mexico 0-1 và thua Brazil 0-2. Nhiều người thấy dự cảm không lành cho Đại Anh.

Bước vào giải, Đại Anh phần nào lấy lại tự tin khi đứng đầu bảng đấu có Senegal, Uruguay và UAE. Họ thắng 2 trận, hòa 1 trận để giành vé tứ kết với vị thế đội đứng đầu bảng A.

Tuy nhiên đến tứ kết thì Đại Anh lại bế tắc trước đối thủ Hàn Quốc. Trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu may rủi. Trong 10 cầu thủ của hai bên đá luân lưu, chỉ duy nhất một người đá hỏng là Daniel Sturridge. Hành trình của đội chủ nhà bị chặn đứng ở tứ kết.

Pearce vẫn tuyên bố: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ của tôi và rất tự hào về 4 tuần chúng tôi chiến đấu cùng nhau”.

Tuyên bố cứng ấy của Pearce chẳng thể làm vơi đi thất vọng trong các fan Anh. Sau 9 năm, cho đến giờ, nhiều người vẫn chưa hết thất vọng.

Danh sách ĐT Đại Anh dự London 2012

- Thủ môn: Jack Butland, Jason Steele.
- Hậu vệ: Neil Taylor, Ryan Bertrand, Steven Caulker, Craig Dawson, James Tomkins, Micah Richards (diện quá tuổi)
- Tiền vệ: Danny Rose, Tom Cleverley, Joe Allen, Ryan Giggs (thủ quân, diện quá tuổi), Jack Cork, Aaron Ramsey, Scott Sinclair
- Tiền đạo: Daniel Sturridge, Craig Bellamy (diện quá tuổi), Marvin Sordell

Lineker chỉ trích Pearce
Ngay sau khi Pearce gạch tên Beckham khỏi thành phần Đại Anh dự Olympic 2012, cựu tiền đạo Gary Lineker đã lên tiếng chỉ trích quyết định này. Theo Lineker thì nếu đã không chọn Beckham thì Pearce nên thẳng thắn gạch tên Becks luôn từ đầu. Đằng này qua mấy lần gút danh sách Pearce vẫn giữ Beckham nhưng đến danh sách cuối cùng lại gạch tên Becks thì chẳng hợp tình, hợp lý chút nào.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x