
Trong podcast “La Copa del Burro”, nữ phóng viên gợi cảm Sainz cho biết, vụ việc xảy ra trong một buổi phỏng vấn được sắp xếp tại một khách sạn gần ga trung tâm Milan. Ban đầu, Sainz tới địa điểm cùng người quay phim, nhưng người đại diện của cầu thủ kia đã ngăn không cho ekip của cô đi cùng vào phòng.
Việc ở lại một mình trong phòng với nhân vật phỏng vấn khiến nữ phóng viên này nhanh chóng cảm thấy có điều bất thường. Nỗi lo của cô trở thành hiện thực khi cầu thủ này bắt đầu có hành vi vượt quá giới hạn, tiến lại gần và cố ép cô vào tình huống thân mật.
Sainz cho biết tình huống trở nên cực kỳ căng thẳng khi cô bị ép phải hôn. Tuy nhiên, nhờ có học võ, cô đã phản ứng quyết liệt để tự vệ. “Đó là khoảnh khắc kinh khủng. Tôi là một võ sĩ Taekwondo, vì vậy tôi đã dùng hết sức và đá vào bộ hạ hắn để thoát thân,” cô kể lại.
Đáng chú ý, Sainz không tiết lộ danh tính cầu thủ, chỉ mô tả đây là một ngôi sao người Brazil mới gia nhập Milan thời điểm đó và không thi đấu ở vị trí thủ môn, qua đó loại trừ khả năng liên quan đến Dida.

Ines Sainz cũng thừa nhận rằng cô đã giữ kín những gì đã xảy ra vì muốn bảo vệ sự nghiệp của mình. “Tôi đã nghĩ đến sự nghiệp của mình, và không làm toáng lên, nhưng lúc đó tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm”, Sainz chia sẻ. Còn theo nhiều nguồn tin, Rivaldo chính là cầu thủ của AC Milan đã cố gắng cưỡng bức Ines Sainz.

























