
Vào năm ngoái, nữ trọng tài Elif Karaarslan và vị giám sát trọng tài Orhan Erdemir đã nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh lan truyền trên internet đoạn video clip ghi cảnh thân mật của hai người. Cả hai nhận án phạt ở mức cao nhất là cấm hành nghề trọn đời.
Vụ bê bối đã khiến Elif trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, khiến lượng người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội của cô tăng vọt. Chỉ trong thời gian ngắn, Elif đã từ một nhân vật vô danh trở thành người có gần 700 nghìn người theo dõi trên Instagram. Quyết tâm tận dụng cơ hội này, cựu trọng tài đã tung ra hệ thống đăng ký trả phí, cung cấp nội dung độc quyền với 0,96 euro mỗi tháng. Không chỉ hăm hở trở thành người sáng tạo nội dung có ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Elif còn gây chú ý khi mới đây đã khiến đổ xô vào chú ý.

Thông qua tài khoản trên Instagram, Elif đã chia sẻ mặc bộ đồ đầy khiêu khích, cùng chú thích: “Tuần sau mình sẽ đi Hy Lạp… Có ai đi cùng không?”. Đi kèm với đó, Elif đã để biểu tượng cảm xúc nháy mắt đầy tinh nghịch. Ngay sau đó, không ít fan đã đổ xô vào bàn tán từ việc Elif đăng thông điệp kể trên. Có fan đã bình luận với đại ý, đây chẳng khác nào màn thả thính của nữ trọng tài này.

























