Theo hãng tin ANSA, sau khi tổ chức lễ tang có sự tham gia của hàng ngàn người tại Vicenza, vợ của Rossi là Federica Cappelletti đã trở lại ngôi nhà của mình ở Tuscan và phát hiện ra nơi ở bị kẻ trộm đột nhập. Ngay lập tức, bà đã gọi điện đề nghị cảnh sát tới hiện trường. Quá trình điều tra cho thấy, các vị khách không mời khi lọt được vào trong nhà đã lấy đi nhiều đồ dùng có giá trị, trong đó có cả chiếc đồng hồ mà Rossi rất yêu quý.
Trước khi Rossi "về với Chúa", ông sống khá kín tiếng và hầu như không để lộ thông tin về đời tư. Thế nên khi hay tin Rossi đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nhiều người hâm mộ bóng đá không khỏi bàng hoàng, nhất là trong bối cảnh làng túc cầu cũng vừa chứng kiến sự ra đi của huyền thoại bóng đá người Argentina - Diego Maradona.
Lúc sinh thời, Rossi từng chơi 215 trận và ghi 82 bàn thắng tại Serie A. Ông từng đá cho cả 2 CLB danh tiếng Juventus và AC Milan trước khi treo giày vào năm 1987. Ở cấp độ ĐTQG, Rossi cống hiến cho ĐT Italia từ năm 1977 đến 1986. Trong quãng thời gian này, ông đá 48 trận và đóng góp 20 pha lập công cho đội bóng áo thiên thanh.
Năm 1982, Rossi từng suýt không được dự World Cup do phải thụ án treo giò vì tham gia cá cược bất hợp pháp tại Italia. May nhờ được giảm án nên ông mới được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Tây Ban Nha. Ở giải đấu này, Rossi đã giành giải vua phá lưới với 6 lần làm tung lưới đối phương và giúp ĐT Italia lên ngôi vô địch.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn