Năm 2000, Ramon ký hợp đồng với M.U. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Ramon chia sẻ: “Khi đến Old Trafford, tôi đã gặp Sir Alex Ferguson, đó là một trải nghiệm không thể tin được.
Đó là một điều đặc biệt, Sir Alex quả thực có khí chất của một HLV vĩ đại”. Theo Ramon, kỷ niệm khó quên khác là anh có cơ hội tập luyện với một số siêu sao như là Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney tại đây.
Vào năm 2006, một chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng đã buộc ngôi sao sinh ra ở Cardiff phải sớm treo giày. Sau đó, vào năm 2013, Ramon bắt đầu kinh doanh của riêng mình khi bán đồng hồ cao cấp với giá hàng trăm nghìn bảng.
Ramon tiết lộ: “Đồng hồ luôn là niềm đam mê đối với tôi. Tôi học nghề khá nhanh, bị ám ảnh bởi các tài liệu tham khảo về Rolex, và công việc kinh doanh đã rất may mắn phát triển kể từ đó. Gần đây chúng tôi đã khai trương một cửa hàng sang trọng ở Mayfair, London.
Tôi rất vui khi nói rằng nó đang hoạt động rất tốt. Chúng tôi bán đồng hồ, đồ trang sức cao cấp và chúng tôi có một lượng phụ kiện nhất định, bao gồm cả túi Hermes, đây là thứ mà chúng tôi sẽ mở rộng vì chúng đang bán rất chạy”.
Theo tính toán, công ty của Ramon đang kiếm được khoảng 5 triệu bảng mỗi năm, nhiều hơn những gì anh có thể đã kiếm được khi là một cầu thủ chuyên nghiệp. "Đó luôn là một công việc kinh doanh gắn với Rolex, vì những chiếc đồng hồ này là phổ biến nhất.
Những chúng tôi cũng có thêm những thương hiệu như Patek Philippes, Audemars Piguets và Richard Milles được bán với số tiền chỉ dành cho khách VIP”, Ramon thổ lộ. Cùng với thời gian, lượng khách hàng của công ty Ramon ngày càng tăng theo cấp số nhân.
Bí quyết giúp Ramon thành công là chính sách hậu mãi, đảm bảo khách hàng luôn cảm thấy yên tâm về sản phẩm. Chả trách Ramon được ví von là trùm buôn đồng hồ trong giới cầu thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn