
Vào tháng 1/2022, Robinho đã bị Tòa án giám đốc thẩm tại Rome (Italia) tuyên phạt án tù 9 năm, vì cáo buộc hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong thời gian còn thi đấu cho Milan hồi tháng 1/2022. Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào tháng 1/2013 tại một hộp đêm ở Milan. Nạn nhân là một phụ nữ người Albania tới đây tổ chức sinh nhật cùng hai người bạn. Vào thời điểm đó, ngoài Robinho còn "cạ cứng" Ricardo Falco cùng 4 người đàn ông khác. Sau khi chuốc rượu cho nạn nhân say mềm, Robinho đã cưỡng bức nạn nhân. Với những bằng chứng thu thập được, tòa án Italia đã kết án Robinho và Ricardo Falco 9 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân 60.000 euro.
Vào thời điểm phiên tòa giám đốc thẩm tại Rome tuyên phạt, Robinho đã quay về sống ở Brazil, nên anh ta vẫn nhởn nhơ như không. Lý do bởi hiến pháp Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình sang nước khác. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng chưởng lý Brazil (PGR) sau đó đã thông báo về quyết định phê chuẩn bản án dành cho Robinho từ tòa án Italia.
Robinho tiếp đó phải thụ án 9 năm tù giam ở nhà tù P2 tại Tremembe, Brazil, với phòng giam có diện tích chừng 8m2. Phòng giam chỉ có một chiếc giường đơn, một bồn rửa nhỏ và một nhà vệ sinh. Theo quy định của nhà tù, khi ở trong phòng giam biệt lập, mọi hoạt động đều bị cô lập, và Robinho được ăn 4 bữa mỗi ngày, bữa đầu tiên vào lúc 6 giờ sáng và bữa cuối cùng lúc 5h30 chiều.
Theo thông tin đăng tải mới đây trên tờ nhật báo O Globo, Robinho đã được tức tốc chuyển sang nhà tù khác. Cụ thể, với sự chấp thuận của tòa án, Robinho sẽ tiếp tục thụ án chín năm tù tại một nhà tù ở thành phố Limeira, bang Sao Paulo. Phía nhà tù P2 không nêu rõ lý do chuyển Robinho sang thụ án ở nhà tù khác, song theo nhiều phương tiện truyền thông địa phương, việc chuyển giao này được thực hiện theo yêu cầu của luật sư của cựu tiền đạo từng khoác áo Santos, Real Madrid, Milan và Manchester City…

Trên thực tế, yêu cầu này được đưa ra vào tháng 10 vừa qua, sau khi báo chí Brazil đưa tin về "những đặc quyền" mà Robinho được cho là đã được hưởng tại nhà tù Trembele. Chính vì thế, nó đã gây ra sự bức xúc trong dư luận tại Brazil. Mặc dù đây là điều mà Robinho đã ra sức phủ nhận, song nó không thể giúp anh ta thoát khỏi những ánh mắt hằn học của các tù nhân khác.
Cần nhấn mạnh, nhà tù P2 được coi là “địa ngục trần gian" vì điều kiện sinh hoạt cực kỳ tồi tệ, với tình trạng quá tải, bạo lực, cũng như những vụ đánh nhau giữa các tù nhân. Do đó, chẳng ai có thể dám chắc cựu ngôi sao Man City có giữ được sự an toàn hay không, khi bị các tù nhân khác ghét bỏ. Vì thế, việc tức tốc chuyển Robinho sang nhà tù khác là biện pháp khả dĩ để đảm bảo sự an toàn cho Robinho.






















-ra-ngày-1.jpg)


