Không quá khi có người ví von cựu tiền đạo người Anh, Wayne Rooney là một phần lịch sử vẻ vang của MU. Trong suốt 13 năm gắn bó cùng MU, từ năm 2004 đến 2017, “Gã Shrek” (biệt danh của Rooney) đã giành một loạt danh hiệu cao quý như vô địch Premier League, vô địch Champions League, Europa League, FA Cup, vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Đặc biệt, Rooney còn trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Quỷ đỏ thành Manchester với 253 bàn thắng qua 559 trận. Cũng bởi vậy, Rooney được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thời đại của mình, sau một sự nghiệp lẫy lừng khi khoác áo đội tuyển Anh và MU.
Trớ trêu ở chỗ, đi kèm với sự nổi tiếng trên sân cỏ, Rooney còn vướng tai tiếng vì uống rượu như điên, cũng như đủ trò quậy phá, gái gú. Trong chương trình podcast “Rio Ferdinand Presents”, Rooney đã tiết lộ việc lún sâu vào nghiện rượu ra sao.
"Khi tôi còn trẻ, có những lúc tôi uống rượu liên tục. Được nghỉ 2 ngày ở đội bóng, tôi về nhà và uống trong 2 ngày liên tục như thể muốn chết. Đó có thể là vào Chủ nhật và thứ Hai, sau đó vào thứ Ba, tôi thức dậy một cách uể oải, mỏi mệt. Điều đó đã xảy ra trong một thời gian dài. Và dĩ nhiên, tôi không thể vào phòng thay đồ và nói toáng lên: 'Tôi đang bị nghiện rượu đây'. Tôi không thể làm vậy".
Rooney cũng thừa nhận đã dùng những “tiểu xảo” để che giấu việc uống rượu trước Sir Alex Ferguson, chẳng hạn như sử dụng thuốc nhỏ mắt và kẹo cao su trước khi đến sân tập. Rooney chia sẻ: "Mọi chuyện khi đó đã đi quá xa, tất nhiên rồi. Đó là khoảnh khắc tôi phải vật lộn rất nhiều trong cuộc đời. Nó vất vả vô cùng và tôi không nghĩ mình có thể nhờ cậy ai cả”.
Vẫn theo Rooney, không ai khác mà chính cô vợ Coleen đã cứu mạng mình. Rooney giải thích: "Coleen rất tuyệt vời. Chúng tôi là hai đứa trẻ đến từ Croxteth, lớn lên cùng nhau, và hẹn hò, kết hôn rồi có con. Cô ấy hiểu được suy nghĩ của tôi và biết cần phải làm gì để tôi thoát khỏi thói nghiện rượu.
"Bạn biết đấy, tôi yêu bóng đá. Tôi bị ám ảnh bởi bóng đá, nhưng tôi cũng thích đi chơi đêm hay bất cứ điều gì khác. Cô ấy đã giúp tôi dần không còn phụ thuộc vào rượu bia nữa. Tôi thực sự tin rằng nếu không có cô ấy thì tôi đã chết rồi. Tôi tin điều đó. Tôi đã từng phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng may mắn cô ấy đã giúp tôi đi đúng hướng. Cô ấy đã làm điều đó trong hơn 20 năm”.