Rustu Recber hay đẩy mình vào thế khó vì sự 'điên rồ'

ĐIỆP ANH
09:48 ngày 03-04-2020
Cựu thủ thành nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, Rustu Recber đang phải chiến đấu với tử thần, sau khi anh bị nhiễm virus corona. Giống như sự nghiệp của mình, cuộc đời Rustu có lẽ đã khác nếu như anh bớt “điên” hơn.
Rustu Recber hay đẩy mình vào thế khó vì sự 'điên rồ'

Ốm yếu trước tuổi
Đại dịch Covid-19 không “nể nang” một ai. Đã có một số nạn nhân trong thế giới bóng đá bị Covid-19 “hỏi thăm”. Trong đó, tình trạng của Rustu Recber đặc biệt đáng lo ngại.

Những ngày qua, dư luận Thổ Nhĩ Kỳ rúng động trước thông tin Rustu rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi anh bị nhiễm virus corona. Bà xã Isil của Rustu sốc nặng trước sự suy sụp quá nhanh của chồng mình. Isil thảng thốt phát biểu trên tờ Fanatik của Thổ Nhĩ Kỳ: “Chưa bao giờ Rustu rơi vào tình trạng như thế. Da và môi anh ấy xám xịt lại. Anh ấy gần như không thở nổi. Và không còn nói được nữa”.

Thông tin ấy khiến các fan sốc nặng. Trong hình dung của mọi người vẫn là một Rustu rất mạnh mẽ và đầy cá tính trong khung gỗ. Họ vẫn đinh ninh Rustu rất khỏe, rất trì. Anh có sự nghiệp giữ gôn chuyên nghiệp kéo dài trong hơn 20 năm. Anh thi đấu tới năm 2012, tức là khi đã 39 tuổi, mới chịu treo găng. Anh đang giữ kỷ lục là tuyển thủ có nhiều trận khoác áo đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nhất với 120 trận (vượt 8 trận so với cựu tiền đạo Hakan Sukur). Không khỏe, không trì, sao Rustu có thể có được sự nghiệp đồ sộ thế, có thể có được kỷ lục đáng tự hào như thế?

Rustu không còn phong độ như khi tạo dáng bên vợ thế này nữa

Rustu với treo găng được 8 năm. Đến ngày 10/5 tới đây Rustu mới đón sinh nhật thứ 47. Nghĩa là anh chưa già. Vậy tại sao Rustu lại suy sụp nhanh như vậy trước sự tấn công của virus corona?

Theo các nguồn tin tại Thổ Nhĩ Kỳ, Rustu đã không duy trì được thể lực mạnh mẽ của một VĐV chuyên nghiệp. Nhiều năm qua, anh ăn uống, sinh hoạt vô độ. Đã thế, Rustu còn nghiện thuốc lá. Nghĩa là Rustu đã tự làm suy yếu “hàng phòng ngự của bản thân” trước “hàng tấn công của bệnh tật”.

Thói quen ngang tàng
Có lẽ đến lúc phải chiến đấu với lưỡi hái tử thần trên giường bệnh, Rustu mới thấy tiếc cho việc anh đã tự phung phí sức khỏe của mình. Nhưng Rustu là thế. Không cứng đầu, ngang tàng và bất cần không phải Rustu.

Sự nghiệp của Rustu có nhiều điều đáng tự hào. Anh từng khoác áo 2 trong 3 đội bóng nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce và Besiktas, từng thuộc biên chế Barcelona, từng góp công đưa ĐT Thỗ Nhĩ Kỳ vào đến bán kết World Cup 2002 và bán kết EURO 2008. Anh từng được bầu vào Đội hình tiêu biểu của UEFA năm 2002, Đội hình tiêu biểu của World Cup 2002, từng được Vua bóng đá Pele xếp vào danh sách “125 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Song sự nghiệp Rustu đáng ra còn có thể có thêm nhiều mốc son hơn nếu như anh bớt “điên” đi.

Hồi mới khởi đầu sự nghiệp, Rustu từng nhất quyết từ chối cơ hội giữ gôn cho Galatasaray chỉ vì anh rất hâm mộ Besiktas. Xui xẻo làm sao, sau khi từ chối Galatasaray bằng mọi giá, Rustu lại không thể tới Besiktas do anh vướng vào một vụ tai nạn xe hơi. Mãi tới năm 2007, khi đã 34 tuổi, Rustu mới hiện thực hóa được giấc mơ khoác áo Besiktas.

Rustu tự hủy hoại cơ hội ở Barca vì không chịu học tiếng Tây Ban Nha

Sau khi thăng hoa ở World Cup 2002, Rustu lọt vào mắt xanh của HLV Arsene Wenger. Anh được Wenger mời sang Arsenal. Tiếc rằng thương vụ này không thành. Các tờ báo Anh cho hay hồi đó Rustu gặp vấn đề về thể lực. Song những nguồn tin thân cận với Rustu lại khẳng định anh vô duyên với Wenger và Arsenal bởi lý do lãng xẹt: anh không chịu học tiếng Anh. Phải học tiếng Anh, thà Rustu tiếp tục ở lại Thổ Nhĩ Kỳ giữ gôn cho Fenerbahce còn hơn.

Nhưng rồi Rustu cũng vẫn muốn thử sức ở một giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Lần này, anh được Barca chiêu mộ vào năm 2003. Chỉ có điều, một lần nữa Rustu tự vứt đi cơ hội trổ tài ở sân chơi tầm cỡ hàng đầu châu Âu chỉ vì chuyện ngại học ngoại ngữ. Rustu không chịu cày tiếng Anh. Anh lại càng ngại học tiếng Tây Ban Nha. Không chịu học tiếng Anh cũng không chịu học tiếng Tây Ban Nha, Rustu nhanh chóng bị đào thải khỏi đội hình Barca.

Từng là… tiền đạo

Các bạn từ thuở thiếu thời của Rustu bảo lần duy nhất Rustu không cứng đầu là khi anh chuyển từ vị trí tiền đạo sang làm thủ môn. Rustu vốn bắt đầu ăn tập với vai trò một cây săn bàn. Nhưng anh được các HLV tư vấn hợp với vai trò thủ môn hơn. Nếu ngày ấy Rustu vẫn “cố đấm ăn xôi” với vị trí tiền đạo, có lẽ anh đã chẳng có được sự nghiệp đồ sộ về sau.

Làm nền cho một “cậu nhóc”
Nổi tiếng cứng đầu “chẳng ngán ai bao giờ”, Rustu từng bị một phen bẽ mặt vào tháng 9/2004. Ngày 28/9 năm ấy, Rustu cùng Fenerbahce đối đầu M.U tại vòng bảng Champions League. Anh lớn tiếng coi thần đồng mà M.U mới tậu từ Everton, Wayne Rooney chỉ như “cậu bé vắt mũi chưa sạch”. Ai dè vào trận, Rustu để tiền đạo khi ấy mới 18 tuổi 335 ngày lập hat-trick và Fenerbahce đại bại 2-6 trước Quỷ đỏ.

 

XEM THÊM

 

Bạn gái Graziano Pelle khoe thân tuyệt mỹ kêu gọi mọi người ở nhà giữa dịch Covid-19

Bồ cũ không xinh nhưng sở hữu bầu ngực 'siêu khổng lồ' của Neymar

Sao Norwich ngượng tím mặt vì lộ xem phim heo giữa mùa dịch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x