Bóng Đá Plus trên MXH

'Thủ phạm' khiến FIFA cấm cởi áo ăn mừng là cựu sao MU

05 giờ trước
Có thể khi còn khoác áo MU, Diego Forlan không thực sự thành công trên sân cỏ. Nhưng tên tuổi của anh lại nổi tiếng trên toàn thế giới, gắn liền với một sự kiện khiến FIFA phải sửa đổi luật bóng đá.

    Cựu sao MU - Diego Forlan - là nguyên nhân khiến FIFA phải ra luật cấm cởi áo mừng bàn thắng

    Luật cấm cởi áo ăn mừng xuất hiện từ năm 2004

    Nếu là một người yêu bóng đá, có lẽ bạn đã từng sửng sốt khi Cristiano Ronaldo lột áo ăn mừng bàn thắng, phô ra cơ bắp cuồn cuộn, bụng hằn 6 múi. Đó có thể xem là một “kỳ quan” khiến không chỉ phái yếu, mà cả phái mạnh cũng cảm thấy bâng khuâng ngưỡng mộ. Nhưng cái kết sau những pha “khoe mình” đó của chủ nhân 5 danh hiệu Quả bóng vàng bao giờ cũng là một chiếc thẻ vàng.

    FIFA đã ban hành luật cấm cầu thủ cởi áo ăn mừng bàn thắng, hoặc lột áo qua đầu kể từ năm 2004. Những chi tiết cụ thể được quy định trong điều 12 của luật thi đấu FIFA. Hiểu nôm na, nếu cầu thủ cố tình lột áo ăn mừng, thì sẽ lập tức bị trọng tài rút thẻ vàng. Không ít người đến nay vẫn cho rằng, đó là một quy định quá khắt khe. Tuy nhiên, quyết định của FIFA là không thể thay đổi. 

    Cristiano Ronaldo từng chấp nhận "ăn" thẻ vàng để được cởi áo

    FIFA có lý do để bảo lưu quyết định của mình. Thứ nhất, cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn làm lãng phí thời gian của trận đấu. Thứ hai, đó là vấn đề văn hóa, khi một vài bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cầu thủ được phô ra. Thứ ba, cũng là quan trọng hơn cả, đối tác tài trợ của FIFA không muốn thấy cảnh lột áo, vì họ muốn logo trên áo đấu luôn phải hiện thị một cách rõ ràng. Chưa kể, những màn ăn mừng theo phong cách đó có dễ dẫn đến sự kích động.

    Diego Forlan là nguyên nhân 

    Nếu có nhiều lý do để cấm cầu thủ cởi áo ăn mừng đến vậy, thì tại sao mãi đến năm 2004, FIFA mới quyết định ban hành lệnh cấm? Để tìm hiểu nguyên nhân, cần phải quay trở lại trận đấu giữa chủ nhà MU với đối thủ Southampton ở lượt đi Premier League mùa 2002/03. Khi đó, chân sút người Uruguay mới gia nhập Old Trafford không lâu và vẫn chưa có bàn thắng “mở tài khoản” tại giải Ngoại hạng Anh.

    Forland cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới của Southampton giúp MU thắng 2-1

    Khi 2 đội đang hòa nhau 1-1, HLV Alex Ferguson đã quyết định tăng cường hàng công. Ông rút hậu vệ Phil Neville ra để tung tiền đạo Diego Forlan vào sân ở phút 79. Chỉ sau đúng 6 phút trên sân, nhận được bóng từ đường chuyền của tiền vệ Juan Sebastian Veron chếch bên phía cánh trái, tuyển thủ Uruguay đi bóng vài nhịp, rồi tung ra một cú sút sấm sét bằng chân phải, bóng găm vào góc cao khung thành của Southampton.

    Sau cú “nã đại bác” khiến thủ thành Antti Niemi của đội khách chết sững, Diego Forlan tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh lập tức cởi áo ăn mừng điên dại. Phải nhấn mạnh rằng, kiểu ăn mừng bàn thắng như thế hồi đó rất thịnh hành, đặc biệt sau những lần tình nguyện “bán khỏa thân” của những siêu sao như Gabriel Batistuta, Thierry Henry hay “Người ngoài hành tinh” Ronaldo... Nhưng Forlan hôm ấy lại gặp… sự cố.

    Cụ thể, trong khi Forlan vẫn còn trong cảm giác lâng lâng sung sướng và giương cao chiếc áo đấu của mình lên quá đầu để vẫy chào các CĐV của MU, thì các cầu thủ Southampton đã nhanh chóng đưa bóng vào cuộc nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của trận đấu. Đội khách thực hiện một pha xuống biên rất nhanh. Forlan chưa kịp mặc lại áo, đã phải cuồng cuồng chạy theo cầu thủ đối phương. Trong thế mình trần, anh thực hiện một pha cướp bóng, rồi chuyền ngược trả về cho thủ thành Fabian Barthez.

    Pha cởi trần cầm áo chạy đuổi theo bóng của Forlan

    Sau khi giải nguy cho đội nhà, Diego Forlan mới quay ra đường biên, nở nụ cười gượng gạo và mặc áo trở lại. Tình huống hài hước này diễn ra khá nhanh, ước chừng chỉ trong khoảng 1 phút. Nhưng quan trọng là nó lại xuất hiện trong một trận đấu được truyền hình trực tiếp. Vì thế, không chỉ 75 nghìn khán giả trên sân Old Trafford hôm đó, mà tất cả các CĐV trên khắp năm châu theo dõi trận đấu trên mành hình đều được chứng kiến. 

    Nhờ bàn thắng quyết định của Diego Forlan, đội bóng của HLV Alex Ferguson đã kết thúc trận đấu trên sân nhà Old Trafford với chiến thắng 2-1. Với kết quả ấy, Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 22 điểm sau 12 vòng đấu, kém đội dẫn đầu bảng Liverpool 8 điểm và kém Arsenal 4 điểm.

    Cựu sao MU không hề hối hận

    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2019, Diego Forlan nhớ lại: “Tôi không cố tình bắt chước ai cả. Đó chỉ là hành động bột phát. Tôi chờ đợi bàn thắng ấy quá lâu rồi. Vì thế, khi thực hiện pha ghi bàn xứng tầm siêu phẩm vào lưới của Southampton, tôi như bùng nổ. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, nên đã lột áo ăn mừng một cách vô thức”. Đương nhiên, Forlan không thể ngờ rằng, tình huống đó của anh lại vô tình dẫn đến một sự thay đổi rất lớn trong bóng đá. Tuy nhiên, anh luôn khẳng định mình không hối hận.

    Những pha ăn mừng sau đó của Forlan ở MU đương nhiên không có cảnh "bán nuy"

    Sau khi FIFA ban hành luật cấm cởi áo ăn mừng bàn thắng, các cầu thủ đã “sáng tạo” ra nhiều kiểu khác để bày tỏ niềm hạnh phúc với bàn thắng vừa ghi. Có người chỉ tay lên trời để ăn mừng, có người lại chọn cách hôn lên logo của đội bóng, hoặc nhảy nhót theo một vũ điệu đã tập từ trước. Cũng có người in chữ lên áo trong, sau đó lột áo không quá đầu để gửi gắm những thông điệp, kiểu như cựu tiền đạo Mario Balotelli của Man City với dòng chữ kinh điển: “Why Always Me?”.

    Nhưng cũng có những ngôi sao bất chấp luật của FIFA. Họ sẵn sàng chấp nhận ăn thẻ vàng để được cởi áo ăn mừng.

    Forlan mặc áo số mấy khi lột áo ăn mừng?
    Trong trận đấu với Southampton hôm đó, Diego Forlan vào sân với số áo 21. Và như là định mệnh, số áo đó đã gắn liền với tuyển thủ Uruguay cho đến lúc anh rời Old Trafford vào năm 2004 để gia nhập Villarreal. Sau đó, "số 21" bị bỏ trống ở mùa 2005/06. Đến mùa giải 2006/07, nó được ngôi sao người Trung Quốc Dong Fangzhuo tiếp quản.


     

    Tiểu Lý • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay