
Đổ lỗi cho nhau
Real Madrid đã đổ lỗi cho MU về thất bại trong việc chiêu mộ De Gea, khẳng định rằng họ đã làm "mọi thứ" có thể để hoàn tất thương vụ trị giá 29,3 triệu bảng. Theo thỏa thuận, De Gea sẽ chuyển đến Santiago Bernabéu, còn Keylor Navas sẽ gia nhập Old Trafford. Real cáo buộc CLB nước Anh đã mất tới 8 tiếng đồng hồ chỉ để thực hiện những thay đổi nhỏ trong hợp đồng.
Phía Madrid cho rằng những yêu cầu thay đổi nhỏ từ phía Navas đã góp phần làm chậm quá trình hoàn tất thương vụ, khiến họ không kịp đăng ký trước thời hạn nửa đêm, mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh phiên bản sự việc của họ và những gì thực sự đã xảy ra.
Tối 31/8/2015, Real thông báo rằng họ đang cân nhắc việc kháng cáo, nhưng đến khi đưa ra thông báo chính thức vào chiều thứ 1/9, ý định đó đã không còn được nhắc tới. Thực tế, dù thông báo không hề đề cập đến việc kháng cáo, nội dung của nó cho thấy rõ ràng CLB Tây Ban Nha hiểu rằng sẽ không có căn cứ nào để thực hiện điều đó. Thương vụ đơn giản là không hoàn thành. De Gea sẽ ở lại MU. Ban tổ chức giải La Liga không có ý định đưa ra tuyên bố công khai, nhưng trước đó đã thông báo rằng họ sẽ không linh động: Madrid đã trễ hạn.
Madrid cho rằng đó là lỗi của MU, và có lẽ mục đích chính trong thông báo của CLB Tây Ban Nha là nhằm phân chia trách nhiệm cũng như giải thích những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, một số câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời giải – bao gồm cả ý định thực sự của các bên liên quan.

Real xác nhận thương vụ đã được cả hai CLB đồng ý và được hai thủ môn ký xác nhận, nhưng thông báo của họ thừa nhận rằng không chỉ thất bại trong việc đăng ký De Gea với giải Tây Ban Nha (LFP), họ còn không thể hoàn tất việc chuyển nhượng thông qua Hệ thống Khớp lệnh Chuyển nhượng của FIFA (TMS).
Các CLB phải nhận được xác nhận qua TMS – một cơ chế mà cả hai bên cùng nhập thông tin đồng thời – trước khi đăng ký cầu thủ với giải đấu. Việc đăng ký De Gea với LFP là trách nhiệm của Madrid, không phải của MU. Trong mọi trường hợp, việc không hoàn tất TMS đúng hạn đồng nghĩa với việc bất kỳ nỗ lực đăng ký nào với giải đấu đều không có giá trị.
Vào thời điểm Madrid gửi tài liệu đến LFP lúc 00:28, họ vẫn chưa hoàn tất chuyển nhượng qua TMS và thừa biết thời hạn đã qua. Thương vụ thực tế đã "chết". Các nguồn tin từ giải đấu cho rằng không chỉ giấy tờ đến muộn, mà trước đó Madrid cũng không hề có liên lạc nào yêu cầu sự linh hoạt hay kiên nhẫn.
Tối 31/8, khi sự việc thương vụ đổ vỡ lộ ra, những câu chuyện từ Bernabéu nhanh chóng xuất hiện khẳng định rằng Madrid không thể mở các tài liệu do MU gửi đến – một đối thủ mà họ từng giao dịch thành công vào phút chót năm 2014 khi Ángel Di María chuyển đến Old Trafford.
Những nghi vấn chưa có lời giải
Madrid tuyên bố họ có thể chứng minh thỏa thuận đã sẵn sàng lúc 23:59. Tuy nhiên, đến khi thông báo chính thức được đưa ra gần 12 giờ sau đó, những luận điểm này đã biến mất. Dù vậy, Madrid vẫn đổ lỗi cho MU.
Trong bản thông báo gồm 10 điểm, Madrid nhấn mạnh rằng MU đã không đồng ý mở "kênh đàm phán" cho thương vụ này cho đến tận chiều thứ 31/8. Tuy nhiên, việc MU có nghĩa vụ phải mở đàm phán hay không vẫn còn gây tranh cãi: về lý thuyết, Real – với tư cách bên mua – mới là người cần thực hiện điều đó.
Cũng thật khó tin khi cho rằng một thương vụ tầm cỡ này lại chưa từng được thảo luận tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt mùa hè, kể cả qua bên thứ ba. De Gea được đại diện bởi Jorge Mendes, người đã dành phần lớn thời gian mùa hè để giữ liên lạc thường xuyên với cả MU và Real.
Madrid cho biết MU nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về De Gea đều phụ thuộc vào việc họ ký được hợp đồng với Navas và rằng "họ đang liên lạc với đại diện của Navas". Thủ môn người Costa Rica đã ở lại Madrid để giải quyết tương lai thay vì tập trung cùng đội tuyển quốc gia.
Madrid cho biết một thỏa thuận đã đạt được và các hợp đồng được soạn thảo nhanh chóng để kịp thời hạn, sau đó được gửi cho MU lúc 13:39 (giờ Tây Ban Nha). Theo Madrid, các tài liệu này mãi đến 21:43 mới được gửi lại, tức là hơn 8 tiếng sau đó.

Không có lời giải thích nào cho sự chậm trễ này, điều mà thông báo của Madrid mô tả là mang tính quyết định, nhưng thực tế thời gian còn lại vẫn đủ để hoàn tất thương vụ. Madrid mô tả những sửa đổi từ MU là "không đáng kể" và họ đã chấp nhận ngay lập tức. Madrid nói họ đã có chữ ký của Navas và De Gea rồi gửi lại lúc 23:32, tức là gần 2 giờ sau đó.
Sự chậm trễ này (nếu được coi là chậm trễ) cũng không được giải thích rõ. Lúc này chỉ còn 28 phút. Theo phản biện của Madrid, Navas – người họ nói đã ký thỏa thuận lúc 23:32 – cuối cùng mới đạt được các điều khoản cá nhân với MU lúc 23:53.
Tại thời điểm này, Madrid nói MU đã nhập các chi tiết chuyển nhượng của De Gea (nhưng không có Navas) vào hệ thống TMS. Lúc đó là 00:00 giờ Tây Ban Nha, vừa đúng thời hạn điểm chốt. Họ nói rằng đã nhận được "tài liệu hoàn chỉnh" lúc 00:02, dù không rõ tài liệu đó là gì, và sau đó cố gắng truy cập hệ thống tự động lúc 00:02. Khi đó, họ nói thời hạn đã hết và họ không thể truy cập TMS.
Lời giải thích ở đây không rõ ràng vì cơ chế TMS không yêu cầu các CLB phải chờ đợi nhau: Real không cần đợi MU như cách họ chia sẻ. Trong lúc chờ đợi, họ đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Thời hạn đăng ký De Gea với giải đấu đã qua và Real cũng đã bỏ lỡ bước bắt buộc trước đó là xác nhận chuyển nhượng qua TMS của FIFA.
Thông báo của Madrid sau đó nói rằng họ được hệ thống tự động "mời" hoàn tất chi tiết của De Gea lúc 00:26 "do thời hạn đăng ký tại Anh vẫn mở cho đến hôm nay [31/8]", nhưng điều này cũng gây nghi ngờ, bởi họ đang tìm cách đăng ký De Gea cho thị trường Tây Ban Nha chứ không phải Anh. Và trong mọi trường hợp, nỗ lực đó đều không thành công.
Dù ghi lại mọi hoạt động, FIFA không bình luận về TMS, không xác nhận cũng không phủ nhận việc hệ thống có được truy cập hay không, coi đó là chuyện riêng giữa các CLB. Tuy nhiên, nói một cách thẳng thắn, những người am hiểu TMS cho rằng lời giải thích của Real không hoàn toàn thuyết phục: Cùng một hệ thống tự động từ xa không cho Madrid truy cập vào lúc 00:20 lại "mời" họ nhập dữ liệu lúc 00:26?
Madrid không nói liệu họ có thực hiện việc đó hay không. Thông báo của Real chỉ cho biết, vì biết rằng có thể sẽ có tranh chấp về thương vụ, họ đã gửi "tài liệu" đến giải đấu ngay sau đó, "ngay cả khi biết rằng thời hạn đã trôi qua".
De Gea được mô tả là "quẫn trí" trước diễn biến bất ngờ vào cuối ngày thứ 31/8 – ngày mà MU đã đẩy đi Adnan Januzaj và Javier Hernández, đồng thời biến Anthony Martial của Monaco trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới với giá 36 triệu bảng.
|
Thông báo của Real Madrid Sau những gì xảy ra hôm qua liên quan đến nỗ lực ký hợp đồng với David De Gea, Real Madrid muốn làm rõ:
|

























