Khi còn thi đấu cho Leicester và được Chelsea quan tâm, Fofana cũng làm hành động tương tự khi xóa những gì liên quan tới CLB chủ sân King Power. Còn giờ, anh cũng làm điều tương tự, nhưng nếu Fofana thật sự rời Chelsea, CĐV sẽ rất "cảm kích' anh. Đơn giản bởi lúc này, Fofana vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.
Kể từ khi tới Chelsea vào tháng 8/2022, Fofana mới chỉ chơi 34 trận. Từ một trung vệ tiềm năng ở Saint Etienne, tỏa sáng ở Leicester, Fofana tới Chelsea với tham vọng vươn lên tầm cỡ thế giới.
Nhưng số phận hẩm hiu đã biến Fofana trở thành “con tin” của những chấn thương nghiêm trọng. Gia nhập Chelsea với mức giá lên tới 70 triệu bảng, Fofana được kỳ vọng trở thành trụ cột lâu dài ở hàng thủ.
Thế nhưng chấn thương liên miên khiến anh trở thành món hàng hớ đáng tiếc nhất trong lịch sử CLB. Giờ đây, Chelsea có lẽ đang tính bán Fofana càng nhanh càng tốt.
Liên quan tới Chelsea, CLB này đạt được thỏa thuận bán hậu vệ Renato Veiga cho Villarreal với mức phí có thể lên tới 26 triệu bảng, giúp tổng doanh thu từ các thương vụ chuyển nhượng của đội bóng đạt hơn 250 triệu bảng trong mùa hè này.
Các thương vụ lớn của The Blues ở hè này có thể kể ra như Noni Madueke đã gia nhập Arsenal với mức phí ban đầu 48 triệu bảng, Joao Felix chuyển đến Al-Nassr của Saudi Arabia với mức phí có thể lên tới 43,7 triệu bảng, và Kiernan Dewsbury-Hall gia nhập Everton với giá 28 triệu bảng.
Chelsea hiện vẫn đang tìm cách bổ sung thêm các tân binh, trong đó có tiền vệ Xavi Simons của RB Leipzig và cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho từ MU trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa. Đồng thời, đội bóng cũng đang cố gắng bán thêm một số cầu thủ như Nicolas Jackson, Christopher Nkunku hay Raheem Sterling... sớm nhất có thể.