
Diomande được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới tại sân Bernabeu sau khi Real mạnh tay chiêu mộ anh bằng bản hợp đồng được cho là đắt giá nhất lịch sử CLB, vượt qua cả thương vụ Ronaldo năm 2009. Nhưng hành trình đưa cầu thủ người Bờ Biển Ngà đến đỉnh cao lại bắt đầu từ những tháng ngày vô cùng khó khăn.
Sinh năm 2006, Diomande lớn lên trong giai đoạn Ronaldo tung hoành trong màu áo MU Chính CR7 là nguồn cảm hứng để anh nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Do điều kiện gia đình thiếu thốn, Diomande không thể sở hữu chiếc áo đấu chính hãng của thần tượng.
Thay vào đó, Diomande mặc một chiếc áo Manchester United “hàng fake” rồi dùng bút mực đen tự viết tên “Ronaldo” cùng số 7 lên phía sau. Bức ảnh chụp với chiếc áo tự chế ấy giờ đây được nhiều người chia sẻ như biểu tượng cho hành trình biến ước mơ thành hiện thực.

Cuộc đời Diomande cũng trải qua nỗi đau lớn khi em gái Roxane qua đời ở tuổi 15 sau một vụ ngộ độc thực phẩm. Trong bức thư đầy xúc động đăng trên “The Players' Tribune”, cầu thủ trẻ nhắc lại ký ức về chiếc áo Ronaldo tự làm.
“Roxane thân mến, em còn nhớ chiếc áo Manchester United giả mà anh đã viết số 7 của Ronaldo bằng bút mực đen lên phía sau không? Khi ấy chúng ta chẳng biết thế nào là giàu hay nghèo. Điều duy nhất chúng ta biết là hạnh phúc”, Diomande viết.
Giờ đây, giấc mơ của cậu bé từng mặc chiếc áo Ronaldo “dỏm” đã trở thành hiện thực khi anh chuẩn bị chính thức khoác lên mình màu áo Real, nơi chính thần tượng Cristiano Ronaldo từng tạo dựng nên một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

























