
Nữ ca sĩ lừng danh đã chia sẻ một thông điệp gây sốc trong buổi phát sóng của đài NBC về các sự kiện diễn ra tại Milan, khiến người xem không tài nào tin vào mắt mình.
Khi ống kính máy quay cắt sang giọng ca "The Fate of Ophelia", cô chia sẻ: “Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến tất cả các vận động viên đang tranh tài tại Olympic lần này. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn".
"Việc được tìm hiểu những câu chuyện mới và chứng kiến tất cả những gì các bạn đã hy sinh, cũng như mọi sự quyết tâm, chăm chỉ và đam mê của các bạn. Mọi thứ đã đưa các bạn đến thời điểm này, nơi các bạn trở nên xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, thực sự là nguồn cảm hứng lớn lao".
"Tôi rất biết ơn về tất cả những gì các bạn đã làm để đạt đến cột mốc này trong cuộc đời, và biết ơn vì các bạn đã đưa tất cả chúng tôi đồng hành cùng trong hành trình này để chúng tôi được dõi theo các bạn thi đấu. Tôi chỉ hy vọng các bạn sẽ có một kỳ Olympic tuyệt vời".

"Chúc tất cả các bạn gặp nhiều may mắn, có một hành trình an toàn và tôi hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm mà các bạn sẽ trân trọng trong suốt phần đời còn lại".
Trong khi Taylor Swift xuất hiện với thông điệp ủng hộ các vận động viên tại lễ khai mạc, một ngôi sao tên tuổi lớn không có mặt tham dự là Jutta Leerdam. Vận động viên 27 tuổi này đã chọn xem các cảnh quay từ trên giường của mình thay vì tham gia trực tiếp.
Quyết định của cô đưa ra chỉ 24 giờ sau khi cô bị một chuyên gia truyền hình Hà Lan cáo buộc là có thái độ "diva" vì bay đến Olympic bằng chuyên cơ riêng.
Nhà báo Johan Derksen phẫn nộ: “Cô ấy nên tự muốn tham gia bằng chính nỗ lực của mình. Cô ấy đã sống như một triệu phú, với chuyên cơ riêng và đủ thứ khác. Đối với tôi, hành vi của cô ấy thật kinh khủng, giống như một diva vậy".
"Nếu tôi là HLV của cô ấy, tôi sẽ không dung túng điều đó. Dần dần, toàn bộ người dân Hà Lan đang bắt đầu cảm thấy hơi ngán ngẩm với cách hành xử của cô ấy".
























