Tiền đạo Rodrygo: Thanh niên ngoan của ông bố… 35 tuổi

HẠNH NGUYỄN
10:57 ngày 11-11-2019
Tài không đợi tuổi, nhưng Rodrygo vẫn luôn giữ được đôi chân trên mặt đất với tính chăm chỉ, lễ phép và hồn nhiên. Càng thú vị khi tiền đạo 18 tuổi người Brazil này được dạy dỗ đến nơi đến chốn bởi ông bố chỉ trạc tuổi đồng đội Luka Modric của anh.
Tiền đạo Rodrygo: Thanh niên ngoan của ông bố… 35 tuổi

Sao giỏi sao ngoan
Rodrygo là một trong những sao trẻ gây sốt nhất hiện nay. Anh vừa đóng góp hat-trick bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn trong trận Real hạ Galatasaray tại vòng bảng Champions League vào giữa tuần trước. Ở La Liga mùa này, Rodrygo cũng đã có được 2 pha lập công sau 4 trận ra sân. Rodrygo ngày càng được nhiều người ví von là Neymar mới.

Ở Brazil, các HLV và đồng đội gán cho Rodrygo biệt danh Neymarzinho từ hồi anh mới 12 tuổi. Trước đó 1 năm, tức là khi mới 11 tuổi, Rodrygo đã được hãng đồ thể thao Nike ký hợp đồng tài trợ. Anh trở thành VĐV thể thao nhỏ tuổi nhất ở thời điểm đó kiếm được hợp đồng tài trợ của Nike. Hình mẫu mà mọi người hay lấy để so sánh với anh là Neymar trước đây phải đợi đến 13 tuổi mới có được hợp đồng tương tự.

“Hot” là vậy, Rodrygo vẫn giữ được vẻ khiêm nhường và tính giản dị hơn hẳn Neymar. Kể từ khi chính thức chuyển từ Santos sang Real theo bản hợp đồng 45 triệu euro vào Hè năm nay, Rodrygo luôn là cầu thủ chăm chỉ tập luyện và có tác phong sinh hoạt chỉn chu nhất trong đội hình Real. HLV Zinedine Zidane chưa phải phàn nàn bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất, về Rodrygo.

Em gái của Rodrygo vẫn còn ngậm ti giả ngày anh ra mắt Real

Các ngôi sao đàn anh ở sân Bernabeu cũng rất quý mến Rodrygo. Bởi Rodrygo luôn lễ phép với họ và thể hiện tinh thần ham học hỏi với những đàn anh này. Rodrygo thậm chí còn để hình của Eden Hazard làm hình nền điện thoại của mình để thể hiện sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho tiền vệ người Bỉ. Rodrygo cũng không ngại học hỏi thêm về kỹ năng dứt điểm từ tiền đạo kỳ cựu Karim Benzema. Chưa hết, anh còn chịu khó mở YouTube để học hỏi thêm các kỹ năng khác của Marco Asensio hay Lucas Vazquez.

Thuộc diện vừa trẻ tuổi vừa là “ma mới” ở sân Bernabeu, Rodrygo chưa thể được ra sân nhiều và thường xuyên như các trụ cột trong đội hình Real. Tuy nhiên anh không bao giờ thể hiện thái độ nọ kia. Anh ý thức rõ mình cần phải không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình hơn nữa.

Dấu ấn gia đình
Để thành thanh niên không ai phải phàn nàn nửa lời như vậy, Rodrygo cần cảm ơn song thân Eric và Denise của anh. “Ông bà” Eric – Denise lên chức bố mẹ trẻ con từ rất trẻ. Năm nay Rodrygo 18 tuổi mà Eric mới 35 tuổi, tức là chỉ nhiều hơn tiền vệ Luka Modric có 1 tuổi. Denise còn trẻ hơn Eric. Tuy nhiên Eric và Denise vô cùng chín chắn trong việc nuôi dạy con nên người.

Denise rất sùng đạo. “Bà” dạy Rodrygo luôn biết ơn Chúa đã cho ta cuộc sống này. Việc được sinh ra trên đời này đã là được ban tặng món quà vô giá. Vì thế hãy luôn trân trọng món quà ấy và sống cuộc đời thật ý nghĩa. Denise dạy Rodrygo phải thành người tốt trước khi thành người tài. Dù thế nào cũng phải biết cách cư xử chừng mực, đứng đắn.

Bằng chứng cho thấy Rodrygo muốn khoác áo Real từ rất lâu rồi

Eric trước đây cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. “Ông” chơi sở trường ở vị trí hậu vệ phải. Eric chỉ đủ trình chơi ở các đội thuộc giải hạng Nhì của Brazil. Song Eric lại rất giỏi trong việc truyền tình yêu bóng đá và cảm hứng chơi bóng cho con trai của mình. Eric chính là người thầy đầu tiên, trực tiếp uốn nắn Rodrygo. Năm 2016, Eric treo giày để có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp quần đùi áo số của Rodrygo. Bài học không bao giờ ngừng nỗ lực hoàn thiện mình mà Rodrygo thấm nhuần chính là do Eric truyền dạy.

Giữa hai cha con Eric và Rodrygo chỉ là khoảng cách 17 tuổi. Có lẽ nhờ cách biệt tuổi tác ít như vậy mà hai cha con dễ tìm thấy tiếng nói chung với nhau. Hằng ngày, họ vẫn cùng nhau xem các clip bóng đá trên YouTube hay cùng nhau chơi games mà chưa bao giờ thấy nhàm chán. Có Eric ở bên, từ điển trong đầu Rodrygo không bao giờ xuất hiện hai chữ “tự mãn”.

Fan Real từ bé

Những hình ảnh trong album gia đình Rodrygo cho thấy từ hồi 2010, anh đã khoác lên mình chiếc áo của Real rồi. Bảo sao dù được rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu mời gọi, Rodrygo lại lựa chọn Real. Thêm một lý do để Rodrygo quyết định chuyển đến Real là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chính là đội bóng mà thần tượng anh hâm mộ từ lâu, Cristiano Ronaldo đã khoác áo nhiều năm và gặt hái được rất nhiều thành công.

Nhà đẻ thưa

Eric – Denise sinh ra Rodrygo từ khi họ còn quá trẻ. Eric làm bố trẻ con khi mới 17 tuổi. Nhưng vợ chồng Eric và Denise sinh thêm con lại rất muộn. Phải đến đầu năm ngoái, Denise mới sinh thêm một cô con gái. Như vậy, khoảng cách giữa Rodrygo và em gái của mình là 17 tuổi, đúng bằng khoảng cách tuổi giữa Rodrygo và bố của anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x